'Mỹ nhân' Eysan Aksoy xuất hiện với vai trò MC Champions League, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Có điều, phía sau nhan sắc ấy là sự thật bất ngờ bởi cô không hề tồn tại ngoài đời thực.
'Cô nàng' thực chất là nhân vật do trí tuệ nhân tạo (AI) dựng nên, chứ không phải MC bằng xương bằng thịt.
Phong cách của Eysan Aksoy được cho là lấy cảm hứng từ MC nổi tiếng ngoài đời thực Eva Murati, người được ví như 'nữ thần' Champions League.
Tài khoản Instagram của Eysan Aksoy mới chỉ được lập khoảng 7 tháng nay nhưng đã nhanh chóng gây sốt.
Có tới hơn 44.000 người theo dõi 'cô' trong thời gian ngắn.
Những bức hình gợi cảm, sang chảnh ở biển, resort, thảm đỏ giúp MC ảo nhanh chóng nổi bật.
Giữa tháng 9, 'tài khoản của cô' chuyển sang đăng nội dung bóng đá, tự nhận là MC của Champions League.
Hàng nghìn bình luận ngưỡng mộ, tỏ tình, thậm chí viết thư tình được để lại dưới mỗi bức ảnh.
Eysan là minh chứng cho trào lưu tạo 'người đẹp AI' để làm truyền thông trong thể thao. Phía sau vẻ đẹp ảo là một mô hình kinh doanh, tận dụng sự tò mò và cảm xúc của người hâm mộ.
Như Yên