Suối Xuân bừng sáng xuân này

Suối Xuân bừng sáng xuân này
3 giờ trướcBài gốc
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Suối Xuân Sùng A Pủa tươi vui khoe: “Tết này, thôn mình sáng lắm rồi! Ba tháng nay điện về thôn, cái gì cũng đổi khác!”.
Dọc con đường vào thôn, những cột điện nối dài, đưa ánh sáng đến 107 nóc nhà. Ánh điện không chỉ xua đi bóng tối mà còn mở ra những đổi thay từ những điều bình dị nhất trong đời sống thường ngày.
Điện lưới quốc gia đã được kéo về Suối Xuân.
Trong căn bếp nhỏ, bà Hờ Thị Sùng đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Nếu như trước kia, mỗi bữa cơm đều phải nhóm bếp củi, canh lửa, thổi cơm thì nay mọi việc đã nhẹ nhàng hơn nhiều. “Giờ có nồi cơm điện rồi, không phải nấu bằng bếp củi nữa, thuận tiện lắm!” - bà Sùng vui vẻ kể. 70 tuổi, gần như cả cuộc đời sống trong cảnh không có điện, bà hiểu hơn ai hết giá trị của "ánh sáng" hôm nay.
Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày thôn mình có điện. Giờ sinh hoạt thuận lợi hơn nhiều lắm" - bà Hờ Thị Sùng bảy tỏ.
Sự đổi thay nhiều hơn chuyện nấu một bữa cơm hiện diện ngay trong chính ngôi nhà của bà Sùng. Bà Sùng ở cùng con trai - anh Sùng A Tu. Ngay khi có điện lưới ổn định, A Tu mua ngay máy xay xát gạo. Trước đây, mỗi lần xát thóc, người dân phải chở từng bao xuống trung tâm xã, vừa xa vừa tốn công sức. Nay có máy xay xát ngay trong thôn, bà con chỉ cần mang thóc đến nhà A Tu.
Anh Tu phấn khởi chia sẻ: “Có máy xay xát vừa tiện cho gia đình, vừa phục vụ bà con, lại có thêm thu nhập. Có điện rồi, làm gì cũng thuận lợi hơn”. Nhà A Tu thuộc diện hộ khá trong thôn nên A Tu còn sắm thêm cả máy giặt.
Hộ dân ở Suối Xuân sắm máy giặt phục vụ đời sống.
Công việc giặt giũ trước kia vốn nặng nhọc đối với bà Sùng nay đã nhẹ đi nhiều. Bà bảo: “Cứ tưởng chỉ ở dưới phố mới có máy giặt. Không ngờ, nay mình cũng được dùng!”. Với người cao tuổi như bà Hờ Thị Sùng, sự thay đổi ấy là điều chưa từng dám nghĩ đến trong những năm tháng sống dưới ánh đèn dầu leo lét, rồi ánh điện yếu ớt từ máy phát điện nước nhỏ hay đường dây tự kéo chập chờn.
“Ánh sáng" này là của Đảng và Nhà nước mang về cho bà con. Buổi tối vẫn làm được việc, trẻ con có ánh sáng để học hành - bà Sùng xúc động bày tỏ.
Niềm vui của người già vì có điện để con cháu học hành thuận lợi cũng là niềm vui lớn của các cô giáo ở điểm trường Ga Phua - điểm Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ. Từ ngày có điện lưới quốc gia, lớp học nơi đây như được tiếp thêm sức sống mới. Những tiết học trở nên sinh động hơn khi có sự hỗ trợ của ti vi và các thiết bị dạy học. Trên màn hình lớn, các nhân vật hoạt hình hiện ra đầy màu sắc, giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn, dễ nhớ. Các em nhỏ háo hức tham gia đóng vai, trả lời câu hỏi, khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi và hào hứng hơn xưa rất nhiều.
Những tiết học sinh động ở điểm Trường Mầm non tại thôn Suối Xuân.
Cô giáo Nguyễn Thị Thương chia sẻ: “Có điện, chúng tôi ứng dụng công nghệ AI vào giảng dạy. Các con được học qua màn hình ti vi lớn, tiết học sinh động hơn hẳn".
Cô giáo Nguyễn Thị Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, phụ trách điểm trường Ga Phua cho biết: “Trước đây, khi không có nguồn điện lưới ổn định, ngay cả việc sử dụng máy tính của chúng tôi cũng rất bất tiện. Bây giờ chúng tôi còn có thể sử dụng thiết bị trình chiếu để thiết kế bài giảng sinh động hơn. Điều kiện sinh hoạt, làm việc của cô và trò đều thuận tiện hơn trước rất nhiều”.
Không chỉ trong lớp học mầm non, những chiếc ti vi cũng dần xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Suối Xuân. Nhà A Tu là một trong những hộ sắm ti vi đầu tiên từ ngày đầu có điện lưới. Bà Hờ Thị Sùng lại một lần nữa được cảm nhận cuộc sống khác xưa ở thôn mình. Bà bảo: “Con cháu giờ sắm ti vi. Mình ở nhà mà xem tin tức được khắp nơi. Vui thật đấy!”.
Nhiều hộ ở Suối Xuân đã sắm ti vi, nâng cao đời sống tinh thần.
Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sùng A Pủa, từ khi có điện lưới, ngoài việc sắm sửa thiết bị phục vụ sinh hoạt, một số gia đình có điều kiện đầu tư thêm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm bớt sức lao động thủ công, nâng cao năng suất.
Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguồn điện ổn định còn tạo điều kiện để xưởng thêu thổ cẩm bằng máy thêu công nghiệp của vợ chồng anh Bàn Tòn Khoa và chị Giàng Thị Mỷ tại thôn duy trì hoạt động hiệu quả. Đặc biệt trong dịp cận Tết - thời điểm cao điểm hoạt động của xưởng. Những ngày này, tiếng máy thêu chạy đều đều vang lên trong xưởng như nhịp xuân rộn ràng.
Xưởng thêu công nghiệp trong thôn Suối Xuân hoạt động hết công suất trong dịp Tết nhờ có nguồn điện ổn định.
Anh Khoa phấn khởi nói: “Vụ Tết năm nay, đơn hàng nhiều lắm. Nhờ có điện ổn định, máy móc chạy hết công suất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Trước đây, phải kéo điện từ xa về, điện yếu và chập chờn, có khi không đủ công suất vận hành máy".
Xưởng thêu là mô hình kinh tế tiêu biểu ở Suối Xuân, với 10 máy thêu công nghiệp, không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị Mỷ mà còn tạo việc làm cho 13 lao động địa phương. Điện về thôn đã tiếp thêm điều kiện để những người trẻ như vợ chồng chị Mỷ mạnh dạn làm ăn, phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.
Anh Bàn Tòn Khoa yên tâm vận hành, phát triển xưởng thêu khi thôn có điện lưới.
Không chỉ có điện lưới quốc gia, Suối Xuân còn được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Theo Bí thư Chi bộ thôn Sùng A Pủa, các chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ trâu, bò, lợn giống cho bà con phát triển sản xuất, từng bước cải thiện sinh kế, giảm nghèo. Riêng năm 2025, thôn đã giảm 6 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo; hiện còn 48 hộ nghèo. Những chính sách thiết thực ấy, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, đang từng bước làm thay đổi diện mạo Suối Xuân.
Cuộc sống thường ngày ở Suối Xuân.
Suối Xuân như bừng sáng trong nhịp xuân đang về. Niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà, từng gương mặt, hòa cùng không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Trong căn nhà được trang hoàng tươm tất, Bí thư, Trưởng thôn Sùng A Pủa cẩn thận treo những bóng đèn điện nhấp nháy - vật dụng trước đây anh chưa từng sắm sửa để sắc xuân thêm rực rỡ. A Pủa cười vui bảo: “Giao thừa năm nay, mình sẽ xem ti vi, nghe chúc Tết của Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh. Mong năm mới bản làng mình thêm nhiều điều tốt đẹp!”.
Diện mạo Suối Xuân thêm tươi sáng mùa xuân này.
Dọc con đường nhỏ trong thôn, khi những nếp nhà người Mông bắt đầu lên đèn, ánh điện hắt ra những góc sân - nơi những cành đào đang độ thắm nhất. Sắc hồng của hoa và ánh sáng điện quyện hòa, khiến bản Mông Suối Xuân thêm tươi sáng và ấm áp!
Thu Hạnh - Bùi Lê Minh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/suoi-xuan-bung-sang-xuan-nay-post893646.html