Supachok bị thương
Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq không chỉ khép lại với thất bại 0-1 đầy tiếc nuối cho “Voi chiến”, mà còn để lại vết gợn lớn bởi những pha bóng thô bạo trên sân. Cao trào nổ ra ở phút bù giờ, khi Mohanad Ali – số 10 của Iraq có pha vào bóng nguy hiểm nhắm vào Chanathip Songkrasin. Pha bóng này lập tức khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời châm ngòi cho một màn xô xát dữ dội.
Trong lúc hỗn loạn, Supachok Sarachat lao tới phản ứng quyết liệt. Ngôi sao Thái Lan không chỉ phẫn nộ vì đồng đội bị chơi xấu mà chính bản thân anh cũng chịu thương tích. Sau trận, Supachok lên tiếng tố cáo cầu thủ Iraq đã gây ra vết trầy rõ rệt ở vùng cổ của mình: “Cảm giác của tôi là đây là điều không thể chấp nhận. Tôi biết nó sai. Vết trầy trên cổ tôi cũng từ tình huống đó (do số 10 của Iraq gây ra)”.
Supachok đã bị thương ở cổ. Ảnh: FAT
Chanathip bị chơi xấu.
Chanathip Songkrasin cũng bày tỏ sự bức xúc: “Bình thường chơi bóng tôi chưa từng bị va chạm cơ thể nặng như vậy. Tôi rất tiếc và giận dữ với điều đã xảy ra. Nhưng cậu ấy chắc cũng cảm thấy có lỗi, vì chuyện như thế không nên xuất hiện trong bóng đá”.
HLV trưởng Masatada Ishii đã bày tỏ sự thất vọng khi nói về tình huống bạo lực của Ali: “Tôi không thể tin được một trận đấu ở cấp độ này lại có pha bóng như vậy. Đó là tình huống phạm lỗi quá tệ, thô bạo và thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên làm thế”.
King’s Cup vốn là giải đấu giao hữu tôn vinh tinh thần thể thao, nhưng hình ảnh khép lại lại bị phủ bóng bởi những pha vào bóng thô bạo và màn ẩu chiến. Trên khán đài, không ít CĐV Thái Lan phẫn nộ khi thấy Chanathip ngã quỵ vì cú đá như “đòn Muay Thái”, rồi chứng kiến Supachok phải gánh thêm vết thương ở cổ.
Thái Lan thua đau
Phút 26, Thái Lan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Supachok chọc khe cho Supachai thoát xuống nhưng cú sút chéo góc lại đưa bóng đi vào mép lưới. Phút 41, từ quả đá phạt trước vòng cấm, Parames Jaiswai tung cú sút mạnh nhưng bóng đi vọt xà. Hiệp 1 kết thúc mà chưa đội nào ghi bàn, tỷ số vẫn là 0-0.
Hiệp 2, Thái Lan thay người đầu tiên, Chanathip Songkrasin vào sân thế chỗ Parames. Phút 54, Benjamin Davis thực hiện cú đá phạt trực tiếp nhưng thủ môn Iraq dễ dàng cản phá. Đến phút 61, Thái Lan tiếp tục thay Teerasak bằng Charoensak Wongkorn.
Phút 67, Supachok tung cú sút xa, thủ môn Iraq đẩy ra, Charoensak lao vào đá bồi tung lưới. Tuy nhiên, VAR xác định anh đã việt vị, bàn thắng không được công nhận.
Thái Lan thua Iraq 0-1. Ảnh: FAT
Phút 75, Iraq có bàn mở tỷ số. Ibrahim Bayesh tạt bóng từ cánh phải, Mohanad Ali bật cao đánh đầu tung lưới Patiwat, đưa Iraq dẫn 1-0.
Chỉ một phút sau, Iraq còn 10 người khi Frans Putros nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Supachok. Phút bù giờ 90+4, Chanathip tạt bóng nguy hiểm, hậu vệ Iraq phá bóng hỏng, Supachai có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú vô-lê lại đưa bóng đi vọt xà.
Ngay sau đó, Iraq chỉ còn 9 người khi Mohanad Ali nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Chanathip. Tuy nhiên, Thái Lan không thể tận dụng lợi thế quân số, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho Iraq.
Chung cuộc, Thái Lan giành ngôi á quân King’s Cup lần thứ 51, nhận phần thưởng 1 triệu baht. Iraq lần thứ hai vô địch giải (sau năm 2023), nhận 2 triệu baht tiền thưởng.
Bá Hổ