Tối Chủ nhật, Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu hay còn được gọi là “Đại Liên Hoa”, trở thành tâm điểm khi gần 50.000 khán giả lấp kín các khán đài để chào đón đêm diễn khai mạc tour Evolution Nic Live của Tạ Đình Phong.
Thoạt nhìn, nhiều người tưởng sân khấu ở Hàng Châu là phiên bản sao chép từ buổi diễn ở Hồng Kông. Tuy nhiên, nam ca sĩ nhanh chóng đính chính: “Sân khấu này hoàn toàn khác. Tôi đã tạo một thiết kế mới cho ‘Đại Liên Hoa’ và thật sự rất ấn tượng với nó”.
Khác với địa điểm trong nhà ở Hồng Kông, sân khấu ngoài trời tại Hàng Châu buộc ê-kíp phải thay đổi toàn bộ thiết kế để chống chọi với mưa gió. Tạ Đình Phong cho biết: “Nếu trời mưa, tôi không ngại bị ướt, nhưng các nhạc công và nhạc cụ thì không thể. Vì vậy, chúng tôi xây một mái che mới, lắp thêm hàng trăm bóng đèn để khắc phục tình trạng tối”.
Nếu chặng Hồng Kông từng lập kỷ lục với 2.200 đèn, thì Hàng Châu còn “thừa ánh sáng” hơn. Nam ca sĩ cười nói: “Giờ thì nhiều hơn mức tôi cần… Tôi thậm chí chẳng dám nhìn vào ngân sách”. Anh tiết lộ đã dành sáu tháng chuẩn bị, từ hệ thống cơ khí chịu lực, đường ray đến khả năng chống thời tiết. “Thử thách lớn nhất chính là… thời tiết”, anh ngước nhìn bầu trời chia sẻ. Sự đầu tư của Tạ Đình Phong khiến khán giả "sốc" vì tâm huyết mà anh dành cho đêm diễn cũng như sự quan tâm dành cho những người ủng hộ mình.
Sức nóng của đêm diễn không chỉ đến từ sân khấu mà còn từ tinh thần ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tại Hàng Châu, “bức tường cổ vũ” ở ga tàu điện ngầm được phủ kín ảnh và lời ca khúc của Tạ Đình Phong. Một nhóm fan thậm chí thuê trực thăng bay qua sông Tiền Đường, vừa hát vừa giương biểu ngữ, một màn thể hiện khiến cả thành phố chú ý.
Bên cạnh không khí bùng nổ, chương trình còn mang đến khoảnh khắc xúc động. Đoạn video tổng kết hành trình 13 năm dẫn dắt chương trình Chef Nic được phát trên màn hình lớn, với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám như Trương Mạn Ngọc, Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đan, Châu Kiệt Luân, Trần Dịch Tấn, Tiêu Chiến, Ngô Ngạn Tổ, Thư Kỳ, Thái Y Lâm, Song Tử...
Khi clip kết thúc, Tạ Đình Phong cúi đầu cảm ơn: “Từ năm 2013 đến nay, tôi may mắn được làm việc với rất nhiều người bạn tuyệt vời. Có lẽ trăm năm nữa cũng khó có thể tập hợp dàn khách mời như vậy. Tôi vô cùng biết ơn”.
Nam ca sĩ chia sẻ thêm, suốt 13 năm thực hiện Chef Nic, anh từng nhận về nhiều câu hỏi hoài nghi: “Tại sao phải nấu ăn? Tại sao quay phim? Tại sao đi khắp nơi?” Nhưng chính những chuyến đi và trải nghiệm đó đã tạo nên giá trị cho chương trình. “Mỗi lần xem lại, tôi đều nổi da gà”, anh nói.
Trên các diễn đàn, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng Tạ Đình Phong đã mời được “đội hình siêu sao” hiếm có, và anh thực sự là một trong những gương mặt quyền lực nhất của làng giải trí Hoa ngữ.