Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Hung Fook Court ở Đại Bộ, Hồng Kông (Trung Quốc), gây ra nhiều thương vong và mất mát lớn. Nhiều cư dân mất nhà cửa và người thân, trong đó có một lính cứu hỏa anh dũng hy sinh. Toàn thành phố Hồng Kông bày tỏ niềm đau thương sâu sắc, khiến nhiều sự kiện giải trí bị hoãn hoặc điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh tang thương.
Trong bối cảnh này, "Lễ hội Ẩm thực Rock and Roll MGM Grand Taste 2025" tổ chức tại Macau vào hai ngày 29 và 30/11 đã trở thành nơi thể hiện sự đồng cảm và hỗ trợ cộng đồng. Tạ Đình Phong (Nicholas Tse), phối hợp cùng MGM, đã quyên góp 5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,75 tỷ đồng) nhân danh lễ hội để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng và góp phần tái thiết cộng đồng. Không khí của lễ hội cũng được điều chỉnh, kết hợp âm nhạc và ẩm thực để truyền tải sự an ủi, năng lượng tích cực và lời cầu nguyện cho những người đã mất.
Tại buổi diễn khai mạc, Tạ Đình Phong diện trang phục đen toàn tập, cầm đàn guitar và bước lên sân khấu với vẻ mặt trầm buồn. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả và chia sẻ: "Những ngày qua, Hồng Kông (Trung Quốc) đã trải qua một vụ hỏa hoạn đau lòng. Chúng tôi đã quyên góp một khoản hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Dù tiền bạc không thể bù đắp sinh mạng, nhưng chúng tôi mong muốn thể hiện tình cảm và sự ủng hộ của mình".
Trong suốt buổi biểu diễn, Tạ Đình Phong không giấu được xúc động, nhiều lần nghẹn ngào và rơi lệ. Kết thúc phần phát biểu, anh cúi chào 90 độ để tỏ lòng biết ơn khán giả, khiến người hâm mộ hô vang: "Hong Kong, hãy mạnh mẽ lên!".
Cùng buổi diễn, Trương Kính Hiên (Hins Cheung) cũng diện đồ đen và chia sẻ nỗi buồn với khán giả. Anh nhấn mạnh sự quan trọng của tình thân và sự hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, Trương Kính Hiên đã thay đổi danh sách bài hát, biểu diễn ca khúc cũ Drunken Angel - một bài hát hiếm khi trình diễn trước công chúng để tưởng nhớ những người đã khuất, bao gồm các nạn nhân và những lính cứu hỏa anh dũng.
Hoạt động của các nghệ sĩ Hồng Kông tại lễ hội không chỉ là sự biểu diễn âm nhạc, mà còn là thông điệp về tình cảm, sự đồng cảm và hy vọng, hướng về cộng đồng Hồng Kông (Trung Quốc) trong thời khắc khó khăn này.
Hoài Thương