Tả lại nét riêng của mẹ và dì, bé gái tiểu học khiến 2 nhân vật chính 'khóc thét'

Tả lại nét riêng của mẹ và dì, bé gái tiểu học khiến 2 nhân vật chính 'khóc thét'
7 giờ trướcBài gốc
Học sinh tiểu học, đặc biệt là các em lớp 1, lớp 2 mới bước đầu làm quen với thể loại văn miêu tả. Ở lứa tuổi còn hồn nhiên, trong sáng, các em thường viết những điều mắt thấy tai nghe theo đúng nghĩa đen: không thêm, không bớt và cũng chẳng ngại “bóc trần” sự thật.
Chính vì thế, không ít bài văn, bài tập tiếng Việt của các em trở thành những tác phẩm để đời, khiến người lớn cười nghiêng ngả, thậm chí “muối mặt” vì quá thật thà.
Nhiều bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học khiến người lớn cười ngả nghiêng vì quá hài hước. Ảnh minh họa
Trước đó, mạng xã hội từng được phen dậy sóng trước một bài tập ngắn gọn nhưng “sát thương cao” của một học sinh tiểu học, được chia sẻ bởi chính cô giáo chấm bài.
Đề bài yêu cầu: “Ghi lại một vẻ riêng của từng người trong gia đình em”. Nhiều người mong chờ những dòng văn ngây ngô như “Bố em cao to, mẹ em hiền hậu”, nhưng không, học sinh này lại đi thẳng vào vấn đề với những câu miêu tả khiến ai đọc cũng phải “đứng hình”:
Mẹ: Mẹ em béo
Dì: Lười biếng
Tả về mẹ và dì, học sinh tiểu học khiến 2 nhân vật chính "khóc thét"
Chỉ hai dòng vỏn vẹn nhưng đã “tố cáo” quá thành thật về hai nhân vật quan trọng trong gia đình. Không cần ẩn dụ, không cần văn hoa, bài viết giống như một tấm gương phản chiếu trung thực đến từng chi tiết đời sống thường ngày mà em nhỏ được chứng kiến. Điều này khiến nhiều người lớn bật cười, vừa buồn cười, vừa thương và cũng vừa... sợ.
Bên dưới bài viết, cư dân mạng nhanh chóng để lại hàng nghìn bình luận vừa hài hước vừa đồng cảm. Có người nói: “Ngòi bút chân thực nhất chính là của trẻ con”, người khác thì dí dỏm: “Không biết dì đọc được bài này thì có đến trường xin gặp giáo viên không nữa”. Nhiều người còn “chia sẻ nỗi đau” vì từng là nạn nhân bất đắc dĩ trong những bài văn miêu tả không thương tiếc của con em mình.
Có lẽ, mẹ và dì sẽ "khóc thét" khi đọc được bài tập của con gái mình. Ảnh minh họa
Không ít giáo viên tiểu học cũng cho biết họ thường xuyên bắt gặp những bài văn bá đạo tương tự. Có học sinh viết về bố: “Bố em ngủ rất nhiều, còn hay ngáy to”. Hay có em miêu tả bà: “Bà em hay nói đi nói lại một chuyện ba lần”. Những câu chữ ấy, dù đơn giản nhưng lại thể hiện đúng chất ngây thơ, chân thành của trẻ – một đặc trưng rất đáng yêu của lứa tuổi tiểu học.
Dưới góc nhìn giáo dục, các chuyên gia cho rằng thay vì sửa chữa hoặc gò ép trẻ theo khuôn mẫu, người lớn nên khuyến khích sự tự nhiên trong cảm xúc và tư duy của các em. Những bài văn chân thật không chỉ phản ánh khả năng quan sát và biểu đạt mà còn giúp người lớn hiểu hơn về môi trường sống, thói quen sinh hoạt và cảm nhận của trẻ đối với gia đình.
Và đôi khi, chính từ những câu văn “ngây ngô” ấy, chúng ta mới có dịp nhìn lại bản thân, để thấy rằng, trẻ con có thể dạy người lớn nhiều điều, bằng sự thật thà và trong sáng không cần tô vẽ.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/ta-lai-net-rieng-cua-me-va-di-be-gai-khien-2-nhan-vat-chinh-khoc-thet-202506222305214818.html