Tắc đường vào trung tâm triển lãm: Nhích từng mét nhưng vẫn xứng đáng

Tắc đường vào trung tâm triển lãm: Nhích từng mét nhưng vẫn xứng đáng
3 ngày trướcBài gốc
Ghi nhận từ sáng đến 15h, tuyến đường Trường Sa, trục chính vào Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Dòng xe kẹt cứng cả hai hướng, đông nhất là hướng từ Long Biên và khu vực cổng trung tâm.
Trên mạng xã hội, đặc biệt trong nhóm OFFB với hơn 1,6 triệu thành viên yêu xe, hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường dẫn vào VEC được chia sẻ liên tục. Những nội dung này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hàng nghìn bình luận, chia sẻ và thảo luận sôi nổi, phản ánh sức nóng của sự kiện và tình trạng giao thông quá tải quanh khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trong ngày cao điểm.
Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Trường Sa, gần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
Nhiều gia đình phải gửi xe từ xa rồi đi bộ hàng cây số mới đến được triển lãm. Chị Mai (Nghệ An) cùng 4 người thân buộc phải xuống taxi, lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ gần 2km từ cầu Đông Trù vì dòng xe đứng im nhiều giờ. Hành trình vất vả nhưng chị chia sẻ niềm háo hức khi sắp được tận mắt chiêm ngưỡng không gian triển lãm hoành tráng của đất nước.
Anh Phạm Gia Bảo (Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh xuất phát từ đường Bưởi với kế hoạch dành trọn ngày nghỉ lễ để tham quan triển lãm. Thường xuyên theo dõi thông tin về sự kiện trên các phương tiện truyền thông, anh muốn vợ con có cơ hội trải nghiệm không gian đặc biệt này. Nghĩ rằng quãng đường chỉ hơn 15km sẽ nhanh chóng, anh Bảo chủ động di chuyển bằng xe cá nhân để tiện sắp xếp lịch trình.
Tuy nhiên, trái với dự tính ban đầu, ngay từ khi lên cầu Đông Trù, gia đình anh đã bị "chôn chân" trong dòng xe ken đặc. Mỗi lần xe chỉ nhích thêm được vài mét, khiến cả nhà phải chờ đợi gần một tiếng vẫn chưa thể qua cầu.
Dù vất vả và mất nhiều thời gian hơn kế hoạch, anh Bảo cho biết cảm giác háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng không gian trưng bày thành tựu đất nước vẫn thôi thúc gia đình kiên nhẫn tiếp tục hành trình.
Người dân lựa chọn gửi xe cách trung tâm triển lãm 2-3 km để đi bộ vào
Dòng người đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
Nhiều người lựa chọn xuống xe giữa đường để đi bộ vào
Tại các điểm quay đầu, lực lượng cảnh sát giao thông đã chăng dây để tránh tình trạng phương tiện quay đầu gây ùn tắc nghiêm trọng. Cách khu triển lãm khoảng 5km, nhiều chốt cũng được dựng lên để hạn chế ô tô di chuyển vào khu vực quá tải.
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, nguyên nhân chính của tình trạng này là lượng phương tiện và người dân đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia quá đông để tham quan triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Hiện đơn vị đang tích cực phân luồng và điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu vực triển lãm.
Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào điểm ùn tắc
Hướng di chuyển đi Trung tâm Triển lãm Quốc gia ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trong làn ô tô chỉ có thể nhích từng chút, gia đình chị Dung gửi xe bên ngoài và bế con đi bộ vào khu triển lãm
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Lê Thùy Dung (Hà Nội) cho biết, gia đình xuất phát từ trưa, nhưng sau hơn 3 tiếng di chuyển vẫn chỉ nhích từng mét trên đường Trường Sa. Con nhỏ mệt mỏi khóc suốt quãng đường, buộc gia đình phải gửi xe bên ngoài rồi bế con đi bộ vào khu triển lãm.
"Hành trình khá vất vả, nhưng khi đặt chân vào không gian trưng bày, tôi thấy tất cả nỗ lực đều xứng đáng. Thật tự hào khi tận mắt thấy những thành tựu lớn lao của đất nước được giới thiệu", chị Dung chia sẻ, ánh mắt rạng rỡ khi ngắm nhìn những gian trưng bày hoành tráng và sinh động.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Hưởng (60 tuổi) kể, gia đình ông khởi hành từ trung tâm Hà Nội lúc 11h trưa, nhưng phải mất gần 4 tiếng mới tới được cổng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. "Đường nào cũng tắc, chúng tôi vòng vèo nhiều tuyến nhưng không thoát. Người lớn còn mệt, huống chi là trẻ nhỏ", ông nhớ lại.
Dẫu hành trình vất vả, ông Hưởng chia sẻ cảm giác tự hào khi đặt chân vào không gian trưng bày rộng lớn, nơi hàng trăm thành tựu của đất nước được giới thiệu sinh động. "Nhìn thấy triển lãm hoành tráng thế này, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng", ông nói.
Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.Trên diện tích rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, hiện đại, tạo nên một không gian trưng bày quy mô, đa tầng, đầy ắp sắc màu của đất nước.Đây là nơi người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu chặng đường lịch sử vẻ vang, để tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình bừng lên mạnh mẽ, khẳng định tầm vóc Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển.
Nguyên Thảo
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/tac-duong-vao-trung-tam-trien-lam-nhich-tung-met-nhung-van-xung-dang-418350.html