Tác nghiệp giữa biển khơi

Tác nghiệp giữa biển khơi
6 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Trần Anh Phong cùng quay phim Nguyễn Đăng An (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương) phỏng vấn trên hải trình từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến nhà giàn DK-I (ảnh nhân vật cung cấp)
Vượt khó khăn
Năm 2024, nhà báo Trần Anh Phong cùng quay phim Nguyễn Đăng An (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) đã trải qua 21 ngày lênh đênh trên biển trong hải trình tác nghiệp, phản ánh về nhà giàn DK-I. Nhà giàn DK-I (Cụm Dịch vụ kinh tế - khoa học, kỹ thuật) trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc với hệ thống các nhà giàn đã tạo thành một vành đai vững chắc trên biển.
Với kinh nghiệm từng đi tác nghiệp tại Trường Sa từ năm 2016, anh Phong đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công tác lần này. Thế nhưng vượt ngoài dự tính, ra khơi vào dịp cuối năm âm lịch đúng mùa biển động, sóng to gió lớn đến cấp 5, cấp 6, hải trình hơn 2.000 km qua nhiều vùng biển nên vấn đề đáng ngại nhất đối với các đại biểu trên tàu, nhóm phóng viên là... say sóng. Trong số gần 40 phóng viên báo chí trong hành trình đến nhà giàn DK-I năm đó, có một số đồng nghiệp nằm lả đến 3 - 4 ngày mới tỉnh.
“Xác định việc đến nhà giàn sẽ khó khăn vì sóng to, gió lớn, tôi cùng quay phim Nguyễn Đăng An đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, lương khô và quan trọng nhất là một tinh thần tốt, không ngại khó, ngại khổ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với thời gian gấp gáp và lịch trình làm việc dày đặc. Với sự cố gắng ấy, mỗi thước phim, mỗi tấm ảnh tư liệu quý ghi lại được ở nơi đầu sóng ngọn gió là cả sự kỳ công để chuyển tải thông tin về đời sống cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn”, anh Phong nhớ lại.
Vất vả, khó khăn là thế, nhưng bù lại, mọi người luôn cảm thấy vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn rất nhiệt tình hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp.
Với phóng viên, quay phim truyền hình phải mang theo rất nhiều thiết bị như máy quay, micro, chân máy, pin dự phòng… đều nặng, cồng kềnh. Việc di chuyển từ tàu xuống ca nô, rồi từ ca nô trèo lên đảo dưới nắng cháy, mưa bất chợt, gió thốc vào mặt thực sự là một thử thách thể lực. Mỗi bước đi như bước trên sóng, tay thì phải giữ máy, chân thì dò từng hòn đá trơn trượt.
Trong chuyến đi đến quần đảo Trường Sa đầu năm 2025, phóng viên nữ Đinh Thị Thu Thảo đã gặp khó khăn đầu tiên là thời gian. Mỗi điểm đảo chỉ cho phép tác nghiệp trong khung giờ rất ngắn. Có nơi đoàn công tác chỉ dừng chân nửa ngày, chị Thảo cùng các đồng nghiệp tranh thủ trò chuyện, ghi chép, chụp ảnh, ghi lại những chi tiết sống động nhất.
Trong lần đầu tiên đến Trường Sa, chị may mắn được ở lại đảo Trường Sa lớn gần 4 ngày. Nhưng trớ trêu thay, trời mưa suốt thời gian trên đảo. 18 đề cương phóng sự, 1 chương trình tọa đàm đặc biệt mà chị đã “thai nghén” đều phải xoay chuyển linh hoạt bởi nhiều điểm đảo không có trong lịch trình. Có ngày qua cửa sổ tàu nhìn mưa, chị chỉ mong trời sớm quang để kịp ghi lại thêm vài chi tiết, vài ánh mắt người lính giữa khoảng lặng của đảo xa.
“Mọi thứ phải cất trong đầu, trong tim, ghi chép bằng cảm giác, bằng trực giác nghề nghiệp và bằng cả sự tôn trọng với từng mẩu chuyện người lính kể. Ở Trường Sa, tôi học cách viết trên boong tàu đang chòng chành, viết trong tiếng sóng vỗ không ngừng. Có lúc vừa đặt bút là cơn sóng quật qua, phải dừng lại để trấn tĩnh, giữ thăng bằng. Nhưng tôi không dừng lại bởi tôi hiểu rằng mỗi chi tiết, mỗi con chữ nhặt được giữa Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc”, chị Thảo xúc động.
Nghĩa tình Hải Dương với đảo xa
Nhà báo Đinh Thị Thu Thảo gửi tặng món quà bánh đậu xanh đặc sản Hải Dương đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Đá Đông A (ảnh nhân vật cung cấp)
Nhà báo Đinh Thị Thu Thảo còn chuẩn bị 160 kg bánh gai, bánh đậu xanh, những thức quà dân dã mà ấm áp, nặng trĩu ân tình của Hải Dương mang đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tại quần đảo Trường Sa. Số quà được đóng gói trong 9 thùng lớn dán dòng chữ: “Ban Nữ công Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương tặng Trường Sa”. Trước khi đi, chị Thảo đã chủ động liên hệ với chỉ huy các điểm đảo, với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ.
Trong chuyến công tác lần này, khoảnh khắc khó quên với những người làm truyền hình Hải Dương là được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quê ở Hải Dương đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đang giữ những cương vị, trọng trách khác nhau. Đảo xa là nơi trao gửi yêu thương, họ đùm bọc, gắn bó và đoàn kết như những người thân trong một gia đình lớn.
Chị Thảo ấn tượng nhất là binh nhất Nghiêm Công Phong, một người lính trẻ quê TP Hải Dương. Em còn rất trẻ, ánh mắt sáng, giọng nói rắn rỏi, gương mặt cương nghị. Khi hỏi vì sao lại tình nguyện ra đảo xa, em chỉ cười: “Bởi vì ai cũng cần một lý do để lớn lên và em chọn cách lớn lên giữa biển”. Trong từng trang kịch bản sau này chị Thảo viết, hình ảnh người lính ấy như một chi tiết đắt giá.
Còn đối với anh Phong, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 2 lần công tác là giây phút chia tay cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thị trấn Trường Sa và nhà giàn DK-I. Dù trời mưa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vẫn kiên trì đứng tạm biệt đoàn, mặc cho nước mưa táp ướt đẫm quần áo và gương mặt.
THÀNH ĐẠT
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/tac-nghiep-giua-bien-khoi-413815.html