Ngày 18/6, phiên tòa đầu tiên xét xử Taeil - cựu thành viên nhóm nhạc đình đám NCT thuộc SM Entertainment đã chính thức diễn ra. Tại tòa, Taeil cùng hai người đàn ông khác đã thừa nhận tội danh hiếp dâm nghiêm trọng, trong vụ án khiến cả Kpop lẫn dư luận Hàn Quốc rúng động.
Taeil lộ diện tại phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 18/6 (Nguồn ảnh: Lạc Sâu Bích)
Cái giá của một đêm tội lỗi
Theo thông tin từ phía công tố, vào khoảng 2 giờ 33 sáng ngày 13/6, Taeil và hai bị cáo đã gặp nạn nhân tại một quán bar ở khu Itaewon. Sau khi uống rượu, nhóm này ép nạn nhân đang trong tình trạng say xỉn lên taxi và đưa đến nơi ở của một trong các bị cáo tại quận Bangbae, Seoul. Trong khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng, ba người đã thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể với nạn nhân bất tỉnh.
Đây không chỉ là một vụ xâm hại thông thường, mà là tội ác có tính tổ chức và chủ đích, được thực hiện bởi những người hoàn toàn không quen biết nạn nhân. Công tố viên đã yêu cầu mức án 7 năm tù giam cho mỗi thủ phạm - một con số được đánh giá là chưa đủ nghiêm khắc trong mắt nhiều người, nhất là khi xét đến tính chất dã man của hành vi.
Màn kịch 'máu lạnh' sau tội ác
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, Taeil bất ngờ xuất hiện trên sóng trực tiếp Instagram để chúc mừng sinh nhật bản thân. Với cây đàn piano trước mặt, cựu thần tượng vừa chơi nhạc vừa tươi cười, giao lưu thân mật với người hâm mộ và chia sẻ về các kế hoạch trong tương lai.
Khoảnh khắc ấy, tưởng như là sự kết nối thân thiện giữa idol và fan, nhưng dưới cái nhìn hậu nghiệm, nó trở thành một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho sự vô cảm và lạnh lùng đến đáng sợ của một kẻ vừa phạm tội nghiêm trọng. Nhiều cư dân mạng gọi đây là "một màn kịch được dựng công phu", "không khác gì lừa gạt cảm xúc công chúng".
Thông báo Taeil rời NCT được SM Entertainment đưa ra vào ngày 28/8/2024, tức hai tháng sau vụ việc và cũng là lúc thông tin điều tra bắt đầu lộ diện. Tuy nhiên, điều khiến công chúng phẫn nộ hơn cả là việc nam ca sĩ vẫn tiếp tục tham gia các lịch trình cùng nhóm, thậm chí xuất hiện với hình ảnh đầy tự tin và vui vẻ. Một mặt hợp tác điều tra, một mặt vẫn mỉm cười trước công chúng - sự tương phản này càng khiến hình ảnh Taeil trở nên giả dối và khó dung thứ.
Hợp đồng giữa Taeil và SM sau đó bị hủy bỏ. Theo lời khai tại tòa, hiện anh đang làm việc bán thời gian tại nhà hàng của một người bạn để mưu sinh. "Tôi bị đuổi khỏi công ty sau khi làm ca sĩ, giờ chỉ còn biết đi làm thêm", Taeil khai.
Đằng sau ánh hào quang: Kpop vẫn chưa thoát khỏi bóng tối đạo đức
Vụ việc của Taeil không đơn thuần là scandal cá nhân, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc, nơi hình ảnh được xây dựng kỹ lưỡng có thể sụp đổ trong chớp mắt khi bản chất thật lộ diện. Trước đó, K-pop từng chứng kiến các vụ bê bối chấn động như Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon… với những đường dây mại dâm, quay lén, cưỡng hiếp có tổ chức. Mỗi vụ việc là một cú giáng mạnh vào niềm tin công chúng và là lời nhắc nhở cay đắng rằng, vẻ ngoài không bao giờ là bảo chứng cho đạo đức bên trong.
Nếu như trước kia, một lời xin lỗi công khai hay vài năm ở ẩn có thể giúp nghệ sĩ chuộc lại hình ảnh, thì ngày nay, công chúng, đặc biệt là thế hệ Gen Z không còn dễ dàng bỏ qua cho những hành vi liên quan đến bạo lực giới tính, đạo đức và hình sự. Taeil không chỉ mất đi sự nghiệp, mà gần như bị "gạch tên vĩnh viễn" khỏi làng giải trí. Và có lẽ, đó là điều tất yếu.
Từ một thần tượng được săn đón trở thành bị cáo với tội danh hiếp dâm tập thể, câu chuyện của Taeil là minh chứng rõ nét cho sự sụp đổ của một biểu tượng khi đạo đức không theo kịp ánh đèn sân khấu. Và phía sau nó, là cả một nền công nghiệp giải trí cần nhìn lại cách kiểm soát, đào tạo và xử lý khủng hoảng với những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ.