Tái hiện cuộc hội ngộ lịch sử của 'Đoàn tàu Thống Nhất' trên Ga Đà Nẵng

Tái hiện cuộc hội ngộ lịch sử của 'Đoàn tàu Thống Nhất' trên Ga Đà Nẵng
6 giờ trướcBài gốc
Mang trong mình chủ đề “Đường sắt Thống nhất - Non sông liền một dải”, hai “Đoàn tàu Thống nhất” SE1 xuất phát từ Ga Hà Nội lúc 20 giờ 55 phút ngày 29/4 và tàu SE4 khởi hành từ Ga Sài Gòn lúc 19 giờ cùng ngày được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức nhằm giúp hành khách, nhân dân hiểu rõ và trân trọng giá trị hòa bình của ngày hôm nay, nhân lên niềm vui 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
Là điểm gặp nhau của hai đoàn tàu, tại Ga Đà Nẵng trưa nay, một luồng nhiệt nóng hơn cái oi ả của trưa hè đang lan tỏa trong lòng hàng chục người dân Đà Nẵng. Mỗi một người đều háo hức chào đón hàng trăm người dân từ hai đầu đất nước trên đôi tàu đặc biệt SE1 và SE4 đến sum họp.
Người dân Đà Nẵng chờ đón "Đoàn tàu Thống Nhất" trên Ga Đà Nẵng.
Đúng giờ khắc đã hẹn, vào khoảng 12 giờ 30 phút, đoàn tàu SE1 từ Hà Nội dần tiến vào Ga Đà Nẵng, chở hơn 200 hành khách từ miền bắc, trong đó có những cựu chiến binh, thân nhân những gia đình có công với cách mạng.
Chỉ mười phút sau, vào khoảng 12 giờ 40 phút, đoàn tàu SE4 từ Ga Sài Gòn cũng cập bến, chở theo hơn 60 người từ miền nam. Cả hai "Đoàn tàu Thống Nhất" đã gặp nhau trong niềm hân hoan, vui sướng của hàng trăm đồng bào trên khắp ba miền đất nước.
Tiếng còi tàu hôm nay không đơn độc, mà ngân vang giữa tiếng reo hò chào đón nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng. Tàu dừng bánh, từng cánh cửa toa tàu mở ra, hàng trăm người với nụ cười rạng rỡ, chìa những cái bắt tay nồng ấm, trao nhau những lời chào thân thương trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Đoàn tàu Thống Nhất tiến vào Ga Đà Nẵng.
Bà Nguyễn Thị Thu, một hành khách trên chuyến tàu SE1, không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến khung cảnh hội ngộ của hai đoàn tàu: "Tôi đã từng nhiều lần đi tàu bắc-nam, nhưng chuyến đi này mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng, tôi càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, thống nhất mà cha ông ta đã dày công vun đắp".
Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Ngọc Duy, hành khách trên chuyến tàu SE4, xúc động nói: "Đến Đà Nẵng trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tôi cảm thấy rất tự hào. Sự kiện đón đoàn tàu này thật ý nghĩa, nó như một minh chứng sống động cho hình ảnh non sông liền một dải".
Tại đây, các hành khách xuống Ga Đà Nẵng cũng không khỏi xúc động trước sự đón tiếp chân tình và nồng hậu của người dân Đà Nẵng. Những bó hoa tươi thắm, những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương đã được trao tận tay từng hành khách, như một lời chào mừng nồng ấm đến với thành phố biển xinh đẹp.
Trong hơn 10 phút, cuộc hội ngộ đặc biệt của những hành khách trên đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống Nhất" cứ thế được kể tiếp bằng những hình ảnh sau.
Người dân Đà Nẵng chào đón đoàn tàu SE1 tiến vào Ga Đà Nẵng bằng nghi thức thả chim bồ câu.
Đoàn tàu Thống Nhất mang số hiệu SE1 xuất phát từ Ga Hà Nội tiến vào ga Đà Nẵng với niềm hân hoan, vui sướng.
Trên thân tàu dán các khẩu hiệu mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Tiếp ngay sau đó là Đoàn tàu Thống Nhất SE1 xuất phát từ Ga Sài Gòn tiến vào Ga Đà Nẵng trong niềm xúc động.
Hành khách trên hai đoàn tàu Thống Nhất.
Hành khách trên hai đoàn tàu xuống Ga Đà Nẵng trong sự tiếp đón niềm nở của người dân Đà Nẵng.
Những hành khách trên hai đoàn tàu Thống Nhất hân hoan đi vào nhà ga.
Những vị khách nước ngoài trên đoàn tàu Thống Nhất đã bày tỏ sự ngạc nhiên, vui sướng cùng người dân Việt Nam.
Trao tặng quà kỷ niệm cho những hành khách trên chuyến tàu đặc biệt.
Bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc của người dân ba miền.
Sau những giây phút lắng đọng, hai đoàn tàu Thống Nhất tiếp tục khởi hành.
Niềm hân hoan, vui sướng tạm gác lại, nhường chỗ cho một cảm xúc ấm áp và thiêng liêng trong giây phút chia tay.
Hai đoàn tàu Thống Nhất đã góp phần làm trọn niềm vui và hạnh phúc của người dân ba miền trong ngày thống nhất đất nước.
CÔNG VINH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/tai-hien-cuoc-hoi-ngo-lich-su-cua-doan-tau-thong-nhat-tren-ga-da-nang-post876539.html