UBND phường Bắc Giang tổ chức chuỗi trò chơi dân gian như: Kéo co, bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt vịt… khiến không gian tràn ngập tiếng cười. Nhiều trò chơi tưởng chừng chỉ còn trong ký ức nay được tái hiện gợi lại không khí hội làng xưa.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt tạo không khí vui tươi tại Quảng trường 3/2.
Bên cạnh đó, người dân hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Festival “Về miền di sản Bắc Ninh - 2026”. Điểm nhấn là chương trình giao lưu với sự góp mặt của gần 600 nghệ sĩ không chuyên đến từ hàng chục câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ trên địa bàn phường thu hút đông đảo người dân tham gia.
Vào các dịp: Quốc khánh 2/9, chào Xuân Bính Ngọ, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc, Ngày Sách và Văn hóa đọc…, tại Quảng trường diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn. Đặc biệt, chương trình múa rối nước của nghệ nhân Phường Rối nước Luy Lâu đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả, nhất là các bạn trẻ.
Em Ngô Gia Bảo, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận hào hứng chia sẻ: “Được trực tiếp xem múa rối nước và chơi các trò bịt mắt đập niêu, bắt chạch trong chum tại Quảng trường, em thấy rất thú vị, giúp hiểu hơn về văn hóa truyền thống của quê hương”.
Quảng trường 3/2 hiện không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của tỉnh mà dần trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đầy sức sống, là điểm hẹn văn hóa của người dân mọi lứa tuổi, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại, tạo nên bức tranh văn hóa Kinh Bắc đậm sắc màu giữa đô thị.
Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng tại Quảng trường 3/2 đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu di sản, giúp nâng cao ý thức giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho đông đảo các tầng lớp Nhân dân.
Bảo Hoa