Ảnh minh họa.
“Lúc đó tôi còn dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang mơ. Tôi chỉ là một công nhân bình thường, mỗi tháng chỉ kiếm được 7.000-8.000 tệ (khoảng 25-29 triệu đồng). Đột nhiên, số tiền khổng lồ như vậy xuất hiện khiến tôi thật sự choáng váng”, anh Lý chia sẻ.
Tuy nhiên, thay vì báo cho ngân hàng để xác minh, anh lại chọn “tận hưởng vận may trời ban”. Trong 3 ngày, anh Lý mạnh tay chi tiêu: mua một căn hộ trị giá 3,5 triệu tệ (gần 13 tỷ đồng), sắm chiếc xe sang 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng), còn lại đầu tư vào cổ phiếu và mua sắm hàng hiệu. Đến khi ngân hàng phát hiện sự cố, số tiền còn lại trong tài khoản chỉ còn rất ít.
Sau khi rà soát, ngân hàng xác định nguyên nhân do lỗi nhập liệu của nhân viên - thay vì chuyển 800 tệ (gần 3 triệu đồng) cho một giao dịch, hệ thống lại ghi nhầm thành 8.000.000 tệ.
Dù lỗi xuất phát từ phía ngân hàng, song theo quy định pháp luật, người nhận khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” không có quyền chi tiêu. Hành động của anh Lý được tòa án xác định là “làm giàu bất chính”, buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã tiêu, kèm theo lãi phát sinh. Bên cạnh đó, phía ngân hàng cũng bị xử phạt 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng) vì lỏng lẻo trong khâu kiểm soát nội bộ.
Vụ việc nhanh chóng gây ra tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng lỗi ban đầu thuộc về ngân hàng, song việc tiêu số tiền không phải của mình rõ ràng là hành vi sai trái. Một khảo sát trực tuyến ghi nhận 90% người tham gia khẳng định sẽ báo ngay cho ngân hàng nếu thấy khoản tiền lạ trong tài khoản, nhưng vẫn có 10% thừa nhận sẽ “ngồi chờ xem” hoặc tiêu thử.
Cuối cùng, anh Lý phải bán nhà, bán xe để hoàn trả khoản tiền đã tiêu, song vẫn còn nợ hơn 1 triệu tệ (tương đương 3,7 tỷ đồng). Từ giấc mơ đổi đời chỉ sau một đêm, anh trở về thực tại với khoản nợ lớn đeo bám nhiều năm.
Câu chuyện của anh Lý là lời nhắc nhở rằng “lộc trời cho” không phải lúc nào cũng là may mắn. Khi tài khoản bất ngờ “nở hoa”, lựa chọn khôn ngoan nhất chính là liên hệ ngay với ngân hàng để xác minh, thay vì tự cho phép mình chi tiêu. Bởi chỉ một phút tham lam hay mơ hồ về pháp lý cũng có thể biến niềm vui ngắn ngủi thành gánh nặng kéo dài.
Bảo Ngọc