"Xin cứu giùm con tôi"
Chị Lương Thị Diễm Trinh (23 tuổi, trú xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là một trong 7 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách đâm vào dải phân cách rồi lật ở Phú Yên vào sáng 8/2. May mắn thoát lưỡi hái tử thần nhưng chị Trinh bị đứt lìa cánh tay. Hiện đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.
Bà Lan luôn túc trực bên giường bệnh của con.
Luôn túc trực bên giường bệnh của chị Trinh là một người phụ nữ hốc hác với đôi mắt bị tật. Đó là bà Trần Thị Hương Lan (57 tuổi, mẹ của chị Trinh).
Bà Lan bị mù, gia cảnh khó khăn. Ngày 7/2, chị Trinh thông báo bắt chuyến xe từ Đà Nẵng, sau đó sẽ về quê để đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết. Bà Lan vui mừng và ngóng đợi con về, cả đêm bà không ngủ được.
Đến 2h sáng 8/2, nghe tin con gặp tai nạn xe khách, được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu. Ngay lập tức, bà Lan nhờ người thân vượt hàng trăm km từ thị xã Ninh Hòa ra Bình Định để vào bệnh viện với con.
"Trên đường đi, tôi luôn cầu mong cho con tôi không sao cả, có bắt tôi đánh đổi gì cũng được, chỉ mong con tôi bình yên. Con tôi ngoan lắm, nó hứa đi làm, kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi mà giờ lại nằm đây thế này, tôi xót lắm. Tôi đã lớn tuổi, lại mù lòa, không làm gì được còn con bé thì còn quá trẻ, tương lai ở phía trước. Giờ gặp nạn thế này, nó khỏe lại nhưng mất cánh tay, không biết sẽ như thế nào đây?", bà Lan xót xa.
Người thân của bà Lan cho hay, từ sáng tới chiều, bà Lan không thiết tha ăn uống gì, luôn túc trực trước phòng bệnh, bà chỉ muốn được ở bên con. Nghe bác sĩ nào vào thăm khám cho bệnh nhân, bà cũng đều van xin "cứu giùm con tôi với".
Chăm người thân bên cạnh, chị Võ Đinh Lan Hương (38 tuổi, trú huyện Vân Canh, Bình Định) chia sẻ, nhìn cảnh bà Lan với đôi mắt bị tật, tay lọ mọ sờ soạng trên giường, miệng luôn nhờ người cứu giúp con bà mà ai nấy cũng đều xót xa.
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, chị Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1986, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết kinh hoàng. Chị Lan cho biết, sau Tết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, chị cùng con trai, con gái di chuyển từ Đà Nẵng lên Đà Lạt để du lịch, vui xuân.
Khi xe di chuyển đến địa phận tỉnh Phú Yên là nửa đêm, gia đình chị Lan đang ngủ bất ngờ chiếc xe lật nghiêng rồi phát ra tiếng va chạm lớn.
"Khi mở mắt ra, tôi thấy tay đã không cử động được nữa, gãy tay phải rồi. Con gái bị đứt cơ, đứt gân chân, con trai bị xây xát", chị Lan bàng hoàng.
Tập trung cứu chữa nạn nhân
Trao đổi với Báo Giao thông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, từ 3h39 đến hơn 7h sáng ngày 8/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 20 trường hợp trong vụ TNGT xe khách xảy ra tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bệnh viện đã tập trung tất cả nhân lực, vật lực để cấp cứu, xử lý các trường hợp này.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, có 11 ca sau khi khám, xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá bệnh nhân ổn nên đã cho các bệnh nhân về điều trị tại nhà, trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân xin chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Da liễu Quy Hòa. Còn lại đang có 9 trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tại các khoa của bệnh viện.
Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương nặng.
Bệnh viện đánh giá tình trạng bệnh nhân nặng. Tuy nhiên chưa có bệnh nhân nào nguy kịch hoặc có nguy cơ tử vong. Chủ yếu những bệnh nhân nằm ở khoa Ngoại chấn thương - Bỏng và khoa Gây mê hồi sức được tiến hành xử lý cấp cứu và đang được phẫu thuật theo thứ tự ưu tiên. Các ca nặng sẽ xử lý trước, ca nhẹ hơn xử lý sau.
"Một ca tổn thương đứt lìa chi đã xử lý cấp cứu, những ca còn lại tổn thương gãy, dập nát những phần chi cơ thể vẫn đang xử lý. Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng đang phối hợp với khoa Gây mê hồi sức đang cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân. Hi vọng bệnh nhân sớm được kiểm soát và ổn định", bác sĩ Bảo cho hay.
Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đang tập trung tối đa để cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Khoảng 1h ngày 8/2, tại Km1269+250 quốc lộ 1, đoạn thuộc Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu xảy ra vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Ô tô khách BKS 50H - 355.47 do ông Phạm Quốc Huy (SN 1985, trú tổ 4, Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam (trên xe có khoảng trên 30 người). Khi đến khu vực trên thì tông vào giải phân cách giữa đường gây tai nạn (xe lật nghiêng bên phải theo hướng Bắc - Nam).
Vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong, gồm chị Đỗ Thị Kim Chi (SN 1991, trú thị trấn Định Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Trần Công Anh (SN 2001, trú tổ 47, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Song Thương (SN 2003, trú thôn 3, Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam). Vụ tai nạn cũng khiến 26 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.
Quang Đạt