Tiền vệ trẻ Dro quyết định chia tay Barcelona ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Việc Dro đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain khép lại nhanh gọn, dứt khoát và mang nhiều tầng ý nghĩa. Ở tuổi 18, cầu thủ này không cần một câu chuyện dài để giải thích cho lựa chọn của mình.
PSG kích hoạt điều khoản giải phóng 6 triệu euro, thống nhất hợp đồng dài hạn, chuẩn bị kiểm tra y tế. Mọi thứ diễn ra đúng kiểu của một đội bóng quen mua tương lai bằng hiện tại.
Song, điểm đáng chú ý không nằm ở con số. PSG không chỉ mua một cầu thủ trẻ, họ mua một dự án.
Sự xuất hiện trực tiếp của Luis Enrique trong quá trình thuyết phục cho thấy Dro không được nhìn nhận như bản hợp đồng làm đẹp học viện. Enrique cần những cầu thủ trẻ đủ tư duy chiến thuật, đủ kỷ luật để thích nghi với cấu trúc kiểm soát bóng khắt khe mà ông đang xây dựng tại Paris. Dro phù hợp với bức tranh đó.
Ở cấp thượng tầng, Nasser Al-Khelaifi tiếp tục theo đuổi con đường quen thuộc: đầu tư sớm, đầu tư có chọn lọc, và sẵn sàng trả giá để đi trước thị trường. 6 triệu euro cho một cầu thủ 18 tuổi không phải canh bạc liều lĩnh, mà là mức phí chấp nhận được trong bối cảnh PSG muốn tái cấu trúc đội hình theo hướng trẻ hóa, giảm phụ thuộc vào những ngôi sao đã đạt đỉnh.
Với Dro, đây là quyết định nhiều rủi ro nhưng không thiếu logic. Paris không phải nơi dễ thở cho cầu thủ trẻ. Áp lực thành tích, kỳ vọng tức thì và môi trường cạnh tranh khốc liệt có thể nuốt chửng bất kỳ ai chậm thích nghi.
Nhưng ngược lại, PSG cũng là nơi hiếm hoi cho phép một tài năng trẻ được làm việc trực tiếp với HLV đẳng cấp, trong hệ thống huấn luyện và cơ sở vật chất hàng đầu châu Âu.
Thương vụ này chưa nói lên Dro sẽ trở thành ngôi sao hay chỉ là cái tên lướt qua Parc des Princes. Nhưng ở tuổi 18, việc dám chọn PSG cho thấy một điều rõ ràng: Dro không tìm con đường an toàn. Cậu chọn con đường nhanh nhất để biết mình đang đứng ở đâu trong bản đồ bóng đá đỉnh cao.
Tường Linh