Ở buổi tập này, HLV trưởng Anthony Hudson đã có đầy đủ 23 cầu thủ trong danh sách triệu tập. Các gương mặt mới hội quân gồm Theeraphat Prueangthong, Jude Bell, Narubadin Weerawatnodom, cùng Surachart Sareepim được gọi bổ sung thay cho Ikhlas Sornhon gặp chấn thương. Do mưa lớn, buổi tập chỉ diễn ra khoảng 30 phút trước khi ban huấn luyện quyết định cho toàn đội nghỉ để tránh rủi ro chấn thương.
Điều quan tâm lớn nhất của truyền thông Thái Lan là tiền vệ trẻ Erawan Garnier bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu có cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia Thái Lan. Hồi tháng 3 năm nay, Erawan Garnier đã ra sân ở Ligue 1 (Pháp), và trở thành niềm tự hào của bóng đá Thái Lan.
Erawan Garnier, tài năng ở Pháp hạnh phúc khi chọn khoác áo tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT
“Tôi rất vui và vinh dự khi được gọi lên đội tuyển Thái Lan. Mục tiêu của tôi là giúp đội giành chiến thắng ở cả hai trận đấu sắp tới. Các đồng đội đã chào đón tôi rất nhiệt tình, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với tập thể”, Erawan chia sẻ.
Cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan - Pháp cho biết anh lựa chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan vì tình cảm dành cho quê hương của mẹ mình. “Mẹ tôi là người Thái Lan và tôi rất tự hào khi được đại diện cho gia đình mình ở Surin. Thái Lan là một phần trong con người tôi, vì vậy tôi đã lựa chọn bằng cả trái tim”, anh nói.
Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Surachart Sareepim thừa nhận anh bất ngờ khi nhận được lệnh triệu tập bổ sung. “Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào. Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển thêm lần nữa. Khi nhận được cuộc gọi từ ban huấn luyện vào rạng sáng, tôi lập tức quyết định quay lại hội quân. Với một cầu thủ lớn tuổi, cơ hội không đến nhiều, vì thế tôi sẽ nỗ lực hết mình mỗi khi được trao cơ hội”, Surachart chia sẻ.
Theo lịch thi đấu, tuyển Thái Lan sẽ gặp Kuwait vào ngày 5/6 trên sân Pathum Thani trước khi làm khách của tuyển Trung Quốc vào ngày 9/6 tại sân Jinhua Sports Center. Đây được xem là những màn tổng duyệt quan trọng của “Voi chiến” trước các mục tiêu lớn trong thời gian tới.
Bá Hổ