Tối 29-7, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” đã được ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ dàn diễn viên nổi bật trong bộ phim, gồm nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Tuấn Trần, diễn viên Juliet Bảo Ngọc, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, diễn viên Quốc Khánh, diễn viên Hải Triều và diễn viên Vinh Râu.
Đoàn làm phim tại buổi ra mắt bộ phim "Mang mẹ đi bỏ". Ảnh: CJ HK
Đáng chú ý, sự kiện có xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo và đạo diễn Mo Hong-jin.
Trong buổi ra mắt phim “Mang mẹ đi bỏ” tại Việt Nam, sao nam Jung Il-woo bày tỏ sự hào hứng: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các khán giả tại Việt Nam khi dành cho tôi sự chào đón nồng nhiệt. Từ trước đến nay, tôi đã tham gia nhiều dự án phim quốc tế. Các vai diễn trước của tôi thường là người ngoài cuộc, nhưng may mắn khi đóng “Mang mẹ đi bỏ”, tôi được hòa vào cuộc sống của người Việt Nam, thể hiện tình yêu của mình với Việt Nam”.
Tài tử Hàn Quốc Jung Il-woo hào hứng xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: CJ HK
Chia sẻ về quá trình tham gia bộ phim và làm việc cùng các diễn viên Việt Nam, Jung Il-woo cho biết, phần lớn lời thoại trong phim của anh là tiếng Hàn. Chỉ có một vài câu bằng tiếng Việt được sử dụng, nhưng đó lại là những câu chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Bởi lẽ, người mà nhân vật của anh đem lòng yêu thương là một cô gái Việt Nam, nên anh đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ: Làm thế nào để thể hiện trọn vẹn tấm lòng của mình bằng chính ngôn ngữ của cô ấy? Cuối cùng, chính anh là người chủ động đề nghị với đạo diễn được “tỏ tình” bằng tiếng Việt: “Từ bây giờ, anh sẽ thích em”.
“Dù giữa Hàn Quốc và Việt Nam có những khác biệt về văn hóa, con người, nhưng tôi tin rằng nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau, mọi rào cản, kể cả ngôn ngữ, đều có thể vượt qua,” anh khẳng định.
Đảm nhận vai Hoan – nhân vật chính trong phim, diễn viên Tuấn Trần cho biết, điều giúp anh thấu hiểu và hóa thân trọn vẹn vào vai diễn chính là những tổn thương sâu sắc mà nhân vật phải trải qua. Trước khi đưa ra quyết định “mang mẹ đi bỏ”, Hoan phải vật lộn với vô vàn giằng xé trong tâm lý, gánh trên vai cả nỗi đau, sự dằn vặt và cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Các nghệ sĩ chia sẻ về bộ phim. Ảnh: CJ HK
Với nghệ sĩ Hồng Đào (vai Lê Thị Hạnh), thử thách lớn nhất không phải là những cảnh quay giữa mùa thu lạnh giá ở Hàn Quốc, hay những lần ngã, lăn lộn – mà chính là việc thể hiện chiều sâu nội tâm của nhân vật. “Ánh mắt của nhân vật phải giằng xé bởi những suy nghĩ chất chứa bên trong. Tôi đã phải trao đổi rất nhiều với đạo diễn, đồng thời nhận được sự hỗ trợ cảm xúc từ bạn diễn để lột tả được trọn vẹn tâm lý ấy”.
Đạo diễn Mo Hong-jin bày tỏ sự xúc động khi bộ phim được chính thức ra mắt tại Việt Nam – nơi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho anh trong quá trình sáng tạo. Anh kể, ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, một hình ảnh giản dị in sâu vào tâm trí anh: Người đi trước giữ cửa cho người đi sau. “Cử chỉ nhỏ ấy khiến tôi cảm nhận được sự thân thiện, chu đáo của người Việt trong cách họ đối đãi với nhau”.
Từ cảm nhận ấy, đạo diễn Mo đã dần hình dung nên câu chuyện mẫu tử của phim, với trọng tâm là căn bệnh alzheimer. “Tôi tự hỏi, người Việt có thể hy sinh tới đâu để gìn giữ tình yêu thương ấy, giữa những áp lực và nghịch cảnh? Và tôi nhận ra, dù khó khăn đến mấy, họ vẫn sẽ chọn ở bên nhau, cùng bước qua tất cả”, anh chia sẻ.
“Mang mẹ đi bỏ” là dự án hợp tác Việt – Hàn, khắc họa hành trình đầy cảm xúc của một người con trai khi chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer, từ đó truyền tải thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.
Thụy Du