Tài xế xe ôm rơi nước mắt vì được tặng xe máy làm 'cần câu cơm'

Tài xế xe ôm rơi nước mắt vì được tặng xe máy làm 'cần câu cơm'
2 giờ trướcBài gốc
Tối 24-1, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, TP HCM phối hợp với nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã trao phương tiện sinh kế là 1 xe máy, 1 điện thoại cùng phần quà an sinh trị giá hơn 12 triệu đồng cho anh Lê Văn Lợi. Anh Lợi là tài xế xe ôm công nghệ, đoàn viên lâu năm của nghiệp đoàn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tài xế xe ôm công nghệ Lê Văn Lợi xúc động khi nhận được một xe máy làm phương tiện sinh kế
Nhận được chiếc xe máy, anh Lợi mừng rơi nước mắt, bộc bạch: "Chiếc xe là "cần câu cơm" của cả gia đình tôi. Vì thế, tôi vô cùng biết ơn nghiệp đoàn".
Dịp này, chương trình cũng tặng 20 phần quà Tết cho đoàn viên nữ đơn thân, có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, mỗi phần 500.000 đồng.
Đây là lần thứ 2, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân tặng phương tiện sinh kế cho đoàn viên. Nghiệp đoàn cũng kết hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, tặng quà, tìm nguồn vốn để các tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức vay lãi 0 đồng…
Đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết
Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, cho hay nghiệp đoàn có nhiều hoạt động để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ tinh thần và nâng cao kỹ năng cho tài xế. Nghiệp đoàn là nơi kết nối cộng đồng, giúp tài xế mưu sinh ổn định và an toàn hơn, trở thành "chỗ dựa" tin cậy của đoàn viên.
Tin-ảnh: Hồng Đào
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/tai-xe-xe-om-roi-nuoc-mat-vi-duoc-tang-xe-may-lam-can-cau-com-196260124185324139.htm