Hơn 2 tuần nằm viện, phần lớn thời gian ông Nguyễn Duy Trí (SN 1958, ngụ tại TP.HCM) không có người thân chăm sóc. Đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời, nay cô đơn một mình trên giường bệnh, ông có phần tủi thân, rất kiệm lời.
Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết, ông Trí bị tai nạn giao thông dẫn tới gãy hở đầu dưới xương đùi, gần đầu gối. Khi nhập viện, vết thương hở đã xử lý ban đầu tại bệnh viện tuyến trước.
Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông Trí được truyền máu, đặt máy hút áp lực âm (VAC) giúp vết thương hở sớm cải thiện tình trạng nhiễm trùng. Sắp tới, khi vết thương ổn định, ông Trí sẽ trải qua ca phẫu thuật điều trị gãy xương đùi.
Ông Trí bị ngã gãy xương đùi khi đang chạy xe ôm, thở phào khi khách của mình an toàn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuận (40 tuổi, cháu gọi ông Trí là chú ruột) cho biết, do cách biệt thế hệ nên có nhiều chuyện chỉ được nghe kể lại. Thời trẻ, ông Trí từng lập gia đình nhưng rồi chia tay, không có con. Lúc trước ông sống cùng mẹ già, từ khi bà qua đời thì sống một mình. Người anh trai duy nhất của ông Trí là cha của bà Thuận cũng đã mất.
Nhiều năm nay, ông Trí chạy xe ôm truyền thống để mưu sinh. Khi xe ôm công nghệ ngày càng nhiều, một người già như ông “đuổi theo không kịp”, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống dần khó khăn, ông phải chi tiêu tằn tiện, ngay cả tấm thẻ bảo hiểm y tế không cũng không mua được.
Người đàn ông gần 70 tuổi cảm thấy tủi thân khi phần lớn thời gian ở bệnh viện không có người thân bên cạnh.
Ngày bị tai nạn, ông Trí đang chở khách đi bệnh viện. Thấy họ an toàn, ông thở phào, nhưng bản thân ông thì bị gãy chân. Nằm viện quá lâu, ông suy sụp tinh thần, không thiết ăn uống.
Chứng kiến chú mình ngày càng hiu hắt, bà Thuận phải liên tục động viên để ông điều trị. Thế nhưng, với khoản chi phí hàng chục triệu đồng, bà xoay xở không kịp. Thời điểm xảy ra chuyện, bà mới đóng được 16 triệu đồng viện phí. Mới đây, bác sĩ yêu cầu đóng tạm ứng thêm 30 triệu nữa chuẩn bị cho ca mổ sắp tới, bà chạy vạy khắp nơi mà vẫn thiếu 20 triệu đồng.
Bà Lê Thị Bích Vân - Trưởng ban Vận động Khu phố 2, P.11, Q.5, TP.HCM xác nhận ông Nguyễn Duy Trí có hoàn cảnh khó khăn.
Vợ chồng bà Thuận chỉ làm thuê, ở trọ và nuôi 2 con nhỏ ăn học, kinh tế vốn chẳng dư dả. Họ thương người chú neo đơn tội nghiệp nhưng đã dốc hết sức vẫn không đủ. Không biết làm cách nào, họ đành cầu xin các bác sĩ giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh neo đơn của ông Trí, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ đến VietNamNet, mong làm cầu nối giúp ông gặp được những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Duy Trí hoặc bà Nguyễn Thị Thanh Thuận;
Địa chỉ: 404 G1, c/c Hùng Vương, P.11, Q.5, TP.HCM.
SĐT: 0915992650.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.046 (Ông Nguyễn Duy Trí)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch