Tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn: Hát bằng trái tim yêu nước

Tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn: Hát bằng trái tim yêu nước
2 ngày trướcBài gốc
Hát mừng Đất nước trọn niềm vui
Không chỉ đơn thuần là một Live Concert, Đất nước trọn niềm vui là cuộc hành quân bằng âm nhạc dọc chiều dài đất nước, được cất lên từ tiếng hát mừng đất nước trọn niềm vui, từ những giai điệu rền vang của Hà Nội mùa đông năm 1946, vượt Trường Sơn lửa đạn, tới Sài Gòn ngày toàn thắng. Các nghệ sĩ đã viết nên bản trường ca hào hùng, nơi mà mỗi khúc nhạc là một bước chân ký ức, mỗi giọng hát là một nốt nhấn lịch sử, và tất cả là sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, giữa truyền thống và đương đại, giữa lòng tri ân và niềm tin tiếp nối.
Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trong đêm nhạc.
Những tràng pháo tay, những lời hát vang lên theo nhịp tim của thế hệ từng đi qua chiến tranh và hàng nghìn khán giả kín Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trong biển đỏ của niềm tin và ký ức. Khí thế hừng hực và thiêng liêng đưa khán giả cùng các nghệ sĩ thăng hoa trong những hành khúc rộn ràng, những ca khúc bi tráng, và những bản tình ca sâu lắng mà vẫn dạt dào lý tưởng cách mạng.
Hành trình bền bỉ, rực rỡ của những “người kể chuyện bằng nhạc đỏ”
Sau hơn 25 năm đứng cùng sân khấu, bộ ba giọng ca kinh điển vẫn giữ vững phong độ, sự ăn ý hiếm có, và vẫn được nhiều khán giả coi là “điểm tựa âm nhạc” cho dòng nhạc đỏ trong thời đại mới. Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn không hát để hoài niệm, mà để kể chuyện, để nối liền những thế hệ, để biến lịch sử thành dòng chảy sống động trong đời sống đương đại và chuyển giao cảm xúc lịch sử cho thế hệ hôm nay.
Live Concert “Đất nước trọn niềm vui” – đêm diễn thứ ba trong năm 2025 – là một bản hùng ca bằng âm nhạc. Và ở đó, tam ca không chỉ thể hiện bằng kỹ thuật điêu luyện, mà còn bằng những tâm sự của người nghệ sĩ chân thành nhất sau những giọt mồ hôi trên sân khấu.
Tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn và khách mời ca sĩ Anh Thơ
NSƯT Đăng Dương, với phong thái điềm đạm và tâm thế gắn bó suốt đời với dòng nhạc cách mạng, đã chia sẻ những lời từ trái tim của một người chiến sĩ trong âm nhạc: “Tôi coi âm nhạc cách mạng là máu thịt. Đó không chỉ là những ca khúc về một thời kỳ lịch sử, mà là tiếng gọi của lòng yêu nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu hát ‘Tổ quốc gọi tên mình’ hay ‘Đất nước trọn niềm vui’, tôi thấy như mình đang góp một phần nhỏ bé để giữ gìn tinh thần dân tộc trong từng nhịp thở. Với tôi, nghệ sĩ không chỉ là biểu diễn – mà là người truyền lửa. Lửa của lịch sử, của lòng biết ơn, của lý tưởng sống cao đẹp.
Chúng tôi không hát để nổi tiếng, không hát để giữ hình ảnh. Chúng tôi hát để phụng sự. Đó là sứ mệnh mà tôi và anh em đã chọn – đi đến tận cùng con đường nghệ thuật vì Tổ quốc. Dù thời thế thay đổi, thị hiếu thay đổi, chúng tôi vẫn tin một điều không bao giờ lỗi thời: hát bằng tình yêu đất nước, hát bằng trái tim và trách nhiệm.
Mỗi lần hát là một lần tri ân. Mỗi lời chúng tôi hát lên là một lời hứa: Cá nhân tôi và Tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn sẽ tiếp tục cất cao lý tưởng yêu nước bằng chính giọng hát của mình, cho đến khi nào không còn đủ sức đứng trên sân khấu nữa”.
Ca sĩ Trọng Tấn rưng rưng: “Ba anh em đã cùng trở lại với màu áo rất đẹp - màu áo lính. Ít khi các nghệ sĩ được mặc trang phục như thế này. Với tinh thần tri ân những người đi trước cũng như những chiến sĩ giải phóng miền Nam năm xưa, tam ca quyết định khắc họa lại hình ảnh của người lính bằng tất cả trái tim âm nhạc đẹp nhất, hồn hậu nhất”.
Còn NSƯT Việt Hoàn xúc động chia sẻ trên sân khấu: “Trong ba anh em, Việt Hoàn là người sinh ra vào cuối những năm 1960 và tuổi thơ có trải qua vài năm chiến tranh. Việt Hoàn đã chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt của những người mẹ, người chị, người em. Tuổi thơ đầy ắp trong không gian cả nước dồn về chiến trường miền Nam. Trong khó khăn, vẫn ánh lên niềm vui, sự hân hoan của nhiều gia đình trông ngóng ngày toàn thắng. Những cảm xúc vẫn còn đầy ắp trong lòng Việt Hoàn. Việt Hoàn hạnh phúc khi được hát và biết ơn những người đã nằm xuống nơi chiến trường để chúng ta có cuộc sống hôm nay. Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn cũng vô cùng ngưỡng mộ tình đồng đội của những người chiến sĩ và tam ca sẽ nỗ lực để luôn đồng hành và để tình cảm cũng được bền chặt như thế”.
Live Concert "Đất nước trọn niềm vui" là một hành trình âm nhạc hào hùng đi qua chiến tuyến, từ kháng chiến đến khúc khải hoàn. Đêm nhạc được dàn dựng như một bản đồ âm thanh của lịch sử. Từng tác phẩm là một cột mốc. Tam ca từng bước đưa khán giả lặng đi trong “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Mời anh đến thăm quê tôi”, hào hùng dọc đường Trường Sơn khói lửa, phiêu du, lắng đọng trong "Tình ca", xúc động trong "Mẹ yêu con", "Cô gái mở đường" cùng khách mời Anh Thơ, bất ngờ cùng "Lá đỏ", hiến dâng trong "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người", khí thế với "Bão nổi lên rồi", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", rồi vỡ òa cảm xúc trong "Đất nước trọn niềm vui".
Đêm nhạc đỏ giao thoa lịch sử và hiện đại, non sông liền một dải
Đất nước trọn niềm vui không chỉ là một hồi tưởng quá khứ, mà còn là một nỗ lực đưa nhạc đỏ gần hơn với đại đa số công chúng. Phối khí mới cho những bài ca đi cùng năm tháng, sân khấu trắng đen kết hợp hiệu ứng đương đại và những hình ảnh rực rỡ cờ đỏ sao vàng đã tạo nên một không gian đậm màu sắc cách mạng, đầy chiều sâu mà không giáo điều.
Đặc biệt bất ngờ, “Lá đỏ” được nhạc sĩ Sơn Thạch phối lại theo phong cách rock giao hưởng khiến khán giả vỡ òa trong sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa tinh thần sử thi và thẩm mỹ hiện đại. Tam ca vẫn giữ bản sắc giọng hát thính phòng – cổ điển, kỹ lưỡng, nhưng đưa khán giả đến một màu sắc âm nhạc rất khác, mới mẻ, hấp dẫn. Đặc biệt nữa, ca khúc chính là lời tri ân gửi tới người thầy đã gắn kết và dìu dắt tam ca trong hành trình âm nhạc - NSND Quang Thọ.
Ca sĩ Anh Thơ: Khách mời đặc biệt của Live Concert
Lời hẹn mùa thu cách mạng
Đất nước trọn niềm vui khép lại bằng những thanh âm hào hùng, rực rỡ niềm vui chiến thắng và mở ra những rung động sâu lắng, lặng thầm len vào trái tim người yêu nhạc đỏ.
Những trang sử được thể hiện bằng giai điệu. Những ca khúc là nén hương lòng dâng lên tiền nhân. Là ngọn lửa tiếp nối cháy bền bỉ trong những trái tim nghệ sĩ – những người không ngừng hành quân bằng âm nhạc, để giữ gìn tinh thần dân tộc. Và nếu có ai đó hỏi, liệu nhạc đỏ có còn chỗ đứng trong đời sống hôm nay không? Hãy đến với một đêm nhạc như Đất nước trọn niềm vui. Hãy lắng nghe cách những nghệ sĩ chân chính cất lên lời của trái tim mình. Không phải để hoài niệm, mà để hiểu: lòng yêu nước, lý tưởng sống, và những bài ca đi cùng năm tháng – chưa từng cũ.
Đăng Dương - Trọng Tấn – Việt Hoàn vẫn tiếp tục hành quân bằng tình yêu, bằng lửa nghề và bằng một niềm tin kiên định: Âm nhạc là sứ mệnh. Nhạc đỏ là linh hồn. Khán giả là trái tim.
Tam ca sẽ trở lại với khán giả vào tháng Tám tới đây trong một đêm nhạc mới rực cháy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
CTV Hoàng Yến/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/tam-ca-dang-duong-trong-tan-viet-hoan-hat-bang-trai-tim-yeu-nuoc-post1204194.vov