Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), tại Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu đang từng ngày lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Họ là những người đã tạm gác lại giảng đường đại học, cao đẳng, gác lại những dự định riêng để khoác lên mình màu áo lính biển, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những chiến sĩ trẻ của Hải đội 212 thực hiện nghi thức chào cảng
Trong số đó, Trung sĩ Phan Thành Tâm, Chiến sĩ Tín hiệu của Tàu Cảnh sát biển 4033 là một gương mặt tiêu biểu. Năm 2024, Tâm đạt 28,55 điểm khối C00, một kết quả đáng mơ ước, đủ điều kiện để bước chân vào nhiều trường đại học danh tiếng trong và ngoài quân đội.
Với niềm đam mê viết lách, truyền thông, Tâm từng ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà báo. Thế nhưng, trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người đoàn viên trẻ quê ở xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn con đường nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình có ba anh em trai, bố và mẹ làm ruộng, hai em còn đang đi học, Tâm hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự cống hiến và trách nhiệm.
Tâm chia sẻ rằng, môi trường quân ngũ chính là nơi để rèn luyện bản lĩnh, hun đúc ý chí, để sau này khi hoàn thành nghĩa vụ, đồng chí sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào năm 2027, với một tâm thế trưởng thành và vững vàng hơn.
Trung sĩ Phan Thành Tâm tạm gác lại ước mơ giảng đường, trở thành một người lính biển. Ảnh: Bình An
Không chỉ có Tâm, tại đơn vị còn có những đoàn viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng, đại học nhưng vẫn tình nguyện nhập ngũ, tiêu biểu là Chiến sĩ Bùi Chí Công và Chiến sĩ Phạm Trường Quyền. Chiến sĩ Bùi Chí Công, từng là sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) giai đoạn 2019–2024. Sau khi tốt nghiệp, thay vì tìm kiếm một công việc ổn định, Công đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ thông tin tín hiệu. Hoàn cảnh gia đình Công gặp nhiều khó khăn khi bố mất sớm, mẹ làm nông vất vả. Chính điều đó càng thôi thúc anh sống có trách nhiệm hơn, mong muốn đóng góp sức trẻ cho đất nước, đồng thời tiếp tục rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật cao của quân đội.
Chiến sĩ trẻ Bùi Chí Công tình nguyện lên đường nhập ngũ đóng góp sức trẻ cho đất nước. Ảnh: Bình An
Còn với chiến sĩ Phạm Trường Quyền (quê Hưng Yên), sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (2021–2024), đồng chí cũng lựa chọn con đường khoác áo lính biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm ruộng, Quyền sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Trên cương vị chiến sĩ pháo tàu, Quyền luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chiến sĩ Phạm Trường Quyền lựa chọn con đường khoác áo lính biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Bình An
Đánh giá về những chiến sĩ tiêu biểu của đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội khẳng định: Đội ngũ chiến sĩ trẻ hôm nay không chỉ là lực lượng kế cận mà còn trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm cao, ý chí vươn lên và khả năng tiếp thu nhanh khoa học, công nghệ, các đồng chí đã từng bước khẳng định vai trò trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển và xây dựng nền nếp chính quy.
Việc tạm gác ước mơ giảng đường đại học như đồng chí Tâm, hay các đồng chí Công, Quyền tạm gác cơ hội phát triển bản thân sau khi tốt nghiệp để tình nguyện nhập ngũ. Đây là những lựa chọn đầy trách nhiệm, không chỉ thể hiện nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân, mà còn là minh chứng sinh động cho lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ hôm nay. Đồng thời, là những tấm gương có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.
Những chiến sĩ trẻ tình nguyện gác lại ước mơ riêng lên đường nhập ngũ là những những bông hoa đẹp trong vườn hoa tuổi trẻ, lặng lẽ tỏa hương nơi đầu sóng, góp phần viết tiếp bản hùng ca bảo vệ biển, đảo quê hương. Ảnh: Bình An
Điểm chung ở những đoàn viên trẻ ấy không chỉ là trình độ học vấn, mà còn là tinh thần dấn thân, ý chí vượt khó và lòng yêu nước sâu sắc. Họ hiểu rằng, tuổi trẻ không chỉ là những giảng đường, những ước mơ cá nhân, mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc. Việc tạm gác lại con đường học tập không phải là từ bỏ ước mơ, mà là lựa chọn một cách đi khác, một khởi đầu để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sống ý nghĩa hơn.
Trong môi trường Cảnh sát biển, những người lính trẻ ấy đang từng ngày rèn luyện, cống hiến, thực hiện phong trào “từng ngày cố gắng, từng tháng vươn lên, từng năm phấn đấu” góp phần giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền biển đảo. Họ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là dịp để nhìn lại và tự hào về những thế hệ đoàn viên đã và đang tiếp bước truyền thống vẻ vang. Những chiến sĩ trẻ như Tâm, Công, Quyền chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tuổi trẻ, lặng lẽ tỏa hương nơi đầu sóng, góp phần viết tiếp bản hùng ca bảo vệ biển, đảo quê hương.
Nhiều đoàn viên trẻ tại Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tạm gác việc học và cơ hội nghề nghiệp để nhập ngũ. Họ mang theo khát vọng cống hiến, rèn luyện trong môi trường quân ngũ và góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Nguyễn Mạnh