Tam giác mạch - sắc hoa kiêu hãnh trên miền đá xám

Tam giác mạch - sắc hoa kiêu hãnh trên miền đá xám
3 giờ trướcBài gốc
Hương sắc hoa tam giác mạch hòa quyện với sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá Đồng Văn tạo nên bức tranh đẹp giữa miền đá xám. Ảnh: Hoàng Chính
Di chuyển từ cột mốc km0 Hà Giang theo quốc lộ 4c chừng 30km, chúng tôi bước vào Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đây sở hữu những cung đường đèo uốn lượn như một dải lụa mềm, với sự chênh vênh từ những sườn đá xám cao dựng đứng. Cao nguyên đá Đồng Văn mang đến cho du khách cái nhìn tổng thể về một miền đá rêu phong được kiến tạo trong hàng trăm triệu năm và là vùng đất sở hữu nhiều di tích, danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng, nơi mà con người ở đây qua nhiều thế hệ đã kiên cường bám trụ, phủ xanh đá xám với câu “sinh ra từ đá, sống trên đá, chết hóa đá”. Thời điểm này, trong tiết trời lạnh kèm sương sớm của vùng cao, khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn, mọi người đều xao xuyến và bị cuốn hút bởi hương sắc của hoa tam giác mạch bắt đầu chớm nở.
Tam giác mạch là loài hoa gắn bó với đời sống người dân vùng cao Tuyên Quan từ lâu đời. Câu chuyện về hoa tam giác mạch nở trên đá, nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục, dù đất cằn, dù sương giá, nó vẫn vươn lên nở rộ là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, niềm kiêu hãnh của con người nơi đây. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nơi đất đá không mấy mặn mà với cây cối, người dân vẫn gieo trồng và gìn giữ loài hoa tam giác mạch như một cách khẳng định rằng, trên đá vẫn có thể nảy nở sự sống. Và cũng ít ai biết rằng, từ xa xưa, hoa tam giác mạch ban đầu không phải được trồng để ngắm mà vốn là cây lương thực thay ngô, thay lúa của đồng bào trên miền đá xám này. Hạt tam giác mạch có thể xay làm bánh, nấu cháo, nấu rượu giúp người dân vùng cao “ấm bụng” trong những tháng giáp hạt. Đến nay, khi nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến cao nguyên đá Đồng Văn và thích thú với “sắc đẹp” của tam giác mạch, chính quyền các xã trong vùng đã vận động người dân trồng loại hoa này để làm du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Chị Triệu Thị Hiền, thôn Lùng Thàng, xã Quản Bạ chia sẻ: “Trước đây, người dân chỉ trồng ít để làm cây lương thực. Giờ lĩnh vực du lịch trải nghiệm của tỉnh phát triển, đến vụ, nhà nào cũng dành vài nương để trồng hoa cho khách tham quan. Năm nay, gia đình tôi đăng ký gieo trồng 2ha hoa tam giác mạch, đến nay hoa đã bắt đầu nở”. Bên cạnh trồng hoa tam giác mạch, chị Hiền còn chủ động trang trí các tiểu cảnh và trồng đan xen các loại hoa khác, tạo nên thảm hoa trải dài bên cạnh điểm du lịch Thạch Sơn Thần.
Câu chuyện hoa tam giác mạch sinh sôi nảy nở và khoe sắc trên cao nguyên đá Đồng Văn cũng như ý chí của đồng bào vùng cao, những con người biết vươn lên từ gian khó, biến cái “khắc nghiệt” thành “cái đẹp”, biến “đá” thành “ vàng”. Hôm nay, hoa tam giác mạch mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào mỗi khi mùa hoa về; nhiều làng du lịch cộng đồng, homestay đã kết hợp trồng hoa với bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa, du khách không chỉ ngắm hoa, mà còn được trải nghiệm làm bánh tam giác mạch, uống rượu ngô... Đó là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ và hiện tại, tạo nên cái đẹp trọn vẹn về thị giác và tâm hồn, là cầu nối văn hóa của vùng cao nguyên đá Đồng Văn đến nhiều du khách trong nước, quốc tế khi đến đây.
Nếu nói về một biểu tượng du lịch xanh của cao nguyên đá Đồng Văn, thì tam giác mạch chính là “nàng thơ mang vương miện”. Loài hoa ấy không lớn, không rực rỡ như hướng dương hay cải vàng, nhưng lại có sức sống mãnh liệt thu hút du khách bởi vẻ đẹp lạ kỳ; hoa nhỏ, cánh mỏng, chuyển màu theo từng giai đoạn: Trắng khi mới nở, hồng phớt khi chín, rồi đỏ tím lúc tàn. Anh Đức Chinh, du khách đến từ tỉnh Nghệ An vui vẻ cho biết: “Nhóm mình vượt hàng trăm cây số đến Tuyên Quang du lịch, chúng mình thực sự ngỡ ngàng trước những ruộng hoa tam giác mạch tại cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa mùa hoa, ta thấy nụ cười rạng rỡ của những cô gái Mông trong trẻo với váy áo truyền thống rực rỡ tạo lên khung cảnh nên thơ”.
Mùa hoa tam giác mạch về tạo cảm hứng cho nhà văn, nhà thơ tìm về sáng tác; cảm xúc nhất là khi xế chiều, đồng bào từ nương đá đi làm về, khói bếp trên những nếp nhà bắt đầu tỏa, làn sương giá buông xuống trên những cánh hoa tam giác mạch đang khép lại, cả thung lũng chìm trong mùi hương dịu ngọt của thiên nhiên. Tam giác mạch, loài hoa kiêu hãnh giữa cao nguyên đá không chỉ đẹp vì sắc màu mà đẹp bởi sức sống của nó. Giữa bạt ngàn hoa nở màu hồng phớt ấy, ai cũng nghe trong lòng mình một nhịp đập rất khẽ, nhịp đập của tình yêu dành quê hương nơi phên giậu cực Bắc. Giữa miền đá xám, hoa vẫn nở như niềm tin về một tương lai no ấm hơn, rực rỡ hơn của cao nguyên đá Đồng Văn.
Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã gieo trồng được hơn 124ha hoa tam giác mạch, đạt gần 80% kế hoạch đề ra. Diện tích trồng hoa tập trung chủ yếu tại các xã thuộc cao nguyên đá Đồng Văn như Quản Bạ, Lùng Tám, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc..., tạo điểm nhấn cho các điểm du lịch nổi bật như: Cổng trời Quản Bạ, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, làng văn hóa Lô Lô Chải, làng văn hóa Pả Vi...
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, vụ hoa tam giác mạch năm 2025 được triển khai gắn với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch trong Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2025 được tổ chức trong tháng 11. Du khách sẽ tham gia các hoạt động vui chơi đặc sắc như: Thi thổi và múa khèn Mông, trình diễn ẩm thực vùng cao, trò chơi dân gian, thi chim họa mi hót, đan quẩy tấu, dệt lanh... Lễ hội hoa tam giác mạch 2025 là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh loài hoa biểu tượng của vùng cao nguyên đá. Qua đó, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, khám phá.
Hoàng Chính
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/tam-giac-mach-sac-hoa-kieu-hanh-tren-mien-da-xam-post496927.html