Chị Ngông Liếm cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tham gia họp dân tuyên truyền các quy định trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại khu vực biên giới. Ảnh: Tiến Vinh
Chị Ngông Liếm là người con của đồng bào dân tộc Khmer, gắn bó sâu sắc với vùng đất biên giới Hà Tiên. Từ sự thấu hiểu cuộc sống đầy khó khăn của bà con nơi đây, chị đã dành tâm huyết để xây dựng những mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, cùng với các lực lượng khác và cán bộ Biên phòng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội, chị Ngông Liếm không chỉ là một lãnh đạo gương mẫu, mà còn là một người bạn, người chị, người cô luôn sẵn lòng sẻ chia khó khăn với hội viên. Dưới sự dẫn dắt của chị, Hội LHPN phường Mỹ Đức không ngừng phát triển, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và người dân địa phương trong việc bảo vệ biên giới.
Tôi gặp chị Ngông Liếm lần đầu trong một buổi gói bánh tét đầu Xuân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Hình ảnh chị và các hội viên phụ nữ cùng chiến sĩ Biên phòng cười nói rôm rả, tay thoăn thoắt gói bánh tặng bà con nghèo đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình, nụ cười hiền hòa của chị, ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ nhỏ nhắn này lại gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
Chị Ngông Liếm tham gia công tác Hội LHPN phường Mỹ Đức từ năm 2014, chị kể: “Khi đó, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Một số phụ nữ ở vùng biên, do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh đẩy đưa, đã bị lôi kéo tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay vận chuyển hàng hóa trái phép. Trước thực trạng đó, tôi quyết tâm cùng cán bộ đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp chị em nhận thức rõ hậu quả và tìm cách cải thiện cuộc sống”.
Chị bắt đầu bằng việc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ vốn cho phụ nữ buôn bán nhỏ, chăn nuôi. Bằng sự kiên trì, từng bước một, chị đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Nhưng hơn cả vật chất, điều chị mang lại cho hội viên là sự thay đổi trong nhận thức.
“Khi chị em hiểu rõ pháp luật và tự tin vào khả năng của mình, họ sẽ không còn bị cuốn vào những cám dỗ sai trái, không còn tiếp tay cho buôn lậu hay các hành vi vi phạm pháp luật” - chị chia sẻ.
Năm 2022, nhận thấy cần thiết phải nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ biên giới trong cộng đồng, chị Liếm đề xuất thành lập Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc với 10 thành viên tham gia. Sau hơn 2 năm hoạt động, tổ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi phường tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra, buổi họp dân bảo vệ đường biên, cột mốc, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh phum, ấp, phòng chống tội phạm khu vực biên giới.
Những chuyến đi kéo dài hàng giờ đồng hồ qua những cánh rừng, con suối biên giới, dù mệt mỏi nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết của chị và các thành viên. Nhờ sự hỗ trợ từ Tổ phụ nữ, tình hình an ninh trật tự vùng biên giới đã được cải thiện rõ rệt. Số vụ buôn lậu giảm đáng kể và nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao.
Chị Ngông Liếm (ngoài cùng bên phải) cùng với hội viên Hội LHPN phường Mỹ Đức tham gia gói bánh tặng đồng bào nghèo nhân dịp đầu Xuân 2025. Ảnh: Tiến Vinh
Không chỉ dừng lại ở việc quản lý, bảo vệ biên giới, chị Ngông Liếm còn vận động các hội viên phụ nữ tích cực tham gia nhiều phong trào vì cộng đồng. Những mô hình như “Góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế”, “Gia đình không có người tham gia buôn lậu, tệ nạn xã hội” đã tạo ra những thay đổi tích cực tại địa phương. Ngoài ra, chị còn tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội và các nguy cơ bị xâm hại. Nhiều hội viên phụ nữ không chỉ thoát nghèo, mà còn trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng. Hàng tháng, chị vận động kinh phí để tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, hỗ trợ hội viên khó khăn. Dưới sự hướng dẫn của chị, nhiều phụ nữ đã học được cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, từ đó cải thiện đời sống.
Trung tá Lê Tuấn Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: “Chị Ngông Liếm là một người lãnh đạo đầy tâm huyết, luôn tiên phong trong mọi hoạt động. Với sự am hiểu phong tục tập quán và tấm lòng chân thành, chị đã trở thành cầu nối quan trọng giữa đồn Biên phòng và người dân địa phương. Những lời chị nói luôn được bà con lắng nghe, từ đó, giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn”.
Với gần 2.000 hội viên, Hội LHPN phường Mỹ Đức dưới sự dẫn dắt của chị Ngông Liếm đã trở thành điểm sáng trong các phong trào địa phương. Chị và các hội viên không ngừng phát động các chiến dịch bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh khu vực biên giới, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Dẫu tất bật với công việc, chị Ngông Liếm vẫn giữ nếp sống giản dị và khiêm tốn.
Chị cho rằng, những việc mình làm đều xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những đóng góp thầm lặng và bền bỉ của chị Ngông Liếm đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt nơi vùng biên. Với những việc làm ý nghĩa, chị Ngông Liếm đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng, viết tiếp câu chuyện đẹp về sự đồng lòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Tiến Vinh