Trong khu vực bếp tại đình Nguyễn Trung Trực, đông đảo người dân đến chung tay, góp sức. Nhiều cô, chú dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu chế biến. Các món ăn được phục vụ hoàn toàn miễn phí, từ cơm cho đến nước uống đều phong phú, đa dạng. Đặc biệt, nguyên liệu được chọn lựa kỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Người dân chung tay góp sức phục vụ lễ hội.
Đoàn thiện nguyện đến từ phường Châu Đốc.
Trước thềm lễ hội, các đoàn xe tải từ các tỉnh lân cận đã kết nối chở theo hàng tấn nông sản, thực phẩm về đóng góp cho bếp ăn phục vụ Lễ giỗ ông Nguyễn. Nhiều đoàn thiện nguyện ở xa dùng đến 2 - 3 xe tải vận chuyển nguyên liệu đảm bảo số lượng đã chuẩn bị.
Đã thành thông lệ hàng năm, người dân tham gia với tinh thần tự nguyện, mỗi một suất ăn “0 đồng” được gửi gắm biết bao tình cảm. Bếp nấu phân chia thành từng khu, mỗi khu sẽ đảm nhận từng khâu khác nhau. Mọi người ở đây, không phân biệt già trẻ, lớn bé, cùng nhau san sẻ công việc.
Bà con địa phương đóng góp nguyên liệu cho nấu ăn.
Các món ăn phong phú được phục vụ miễn phí.
Những suất cơm thơm ngon, nóng hổi, những ly nước sâm mát lạnh trên tay đã làm ấm lòng khách hành hương khi đến với Lễ giỗ ông Nguyễn. Các trại cơm, trạm nước miễn phí là kết quả của sự chung tay góp sức từ nhiều người, không chỉ người dân ở phường Rạch Giá mà còn có người dân mang theo tấm lòng thiện nguyện đến từ xã, phường ở xa, như: Châu Đốc, Châu Phú, Ba Chúc, Phú Tân, Chợ Mới…
Nhiều đoàn khách không ngại đường xa đã chở nguyên liệu từ quê nhà đến lễ giỗ. Đó là tình yêu thương, sự đoàn kết trong cộng đồng mà bất kỳ ai khi đến với lễ hội đều cảm nhận được.
Tin và ảnh: NHƯ HUỲNH