Tấm lòng của ông Vòng Nhì Sập

Tấm lòng của ông Vòng Nhì Sập
3 giờ trướcBài gốc
Ông Vòng Nhì Sập (phải) trên tuyến đường xuân tại khu phố 1, phường Bình Lộc, nơi tập trung đông đồng bào Hoa sinh sống. Ảnh: Đ.Phú
Ông Vòng Nhì Sập được cộng đồng người Hoa ở đây biết đến vì ông là người có uy tín với cộng đồng người Hoa ở phường Bình Lộc và còn là Hội trưởng danh dự Ban Trị sự miếu Quan Âm Bình Lộc cùng nhiều chức danh khác.
Bán đất để xây trường
Do là con một nên sau khi cha mẹ qua đời, ông Vòng Nhì Sập được thụ hưởng 6ha đất trồng cà phê tại vùng đất phường Bình Lộc để cùng vợ lo cho 7 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Mặc dù thời điểm 1990 cà phê đang được giá, ông Sập vẫn vui vẻ bán bớt 4ha cà phê để lo 2 việc lớn mà rất ít người Hoa nơi phường Bình Lộc dám làm: Đó là lo cho 7 người con nối tiếp nhau vào đại học, du học; xây Trung tâm Hoa văn Bình Lộc để dạy song ngữ (từ lớp 1 đến lớp 9) cho con em đồng bào người Hoa trong phường.
Cả 2 việc lớn mà ông Vòng Nhì Sập đã làm được cộng đồng người Hoa ở địa phương rất ngưỡng mộ. Riêng Trung tâm Hoa văn Bình Lộc được ông Sập bỏ ra trên 300 triệu đồng để xây dựng 17 phòng học, kèm cơ sở vật chất, trang thiết bị khác. Ông Vòng Nhì Sập tâm sự: Nay ông còn khỏe và mỗi tháng vẫn thu nhập được khoảng 30 triệu đồng từ 2ha rẫy chôm chôm, làm MC phục vụ các lễ nghi, cưới hỏi cho đồng bào người Hoa và các khoản trợ cấp đối với các chức danh như: người có uy tín trong cộng đồng người Hoa ở phường Bình Lộc; đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lộc, Ban Công tác Mặt trận khu phố 1. Đặc biệt, trong năm 2025, ông nhận được nhiều khen thưởng do các cấp, các ngành tặng.
Ông Vòng Nhì Sập bộc bạch: Mỗi lần có công việc đi qua khu rẫy ông đã chuyển nhượng, giờ là vườn sầu riêng xanh tốt cho thu nhập 1 tỷ đồng/hécta của người khác, ông vẫn không tiếc. Bởi vì, nếu ông không sớm chuyển nhượng bớt đất thì 7 người con của vợ chồng ông không thành 5 cử nhân, 2 thạc sĩ và hàng ngàn con em đồng bào Hoa ở phường Bình Lộc bớt đi cơ hội vươn tới tri thức khi được du học, làm việc trong và ngoài nước.
Ðồng bào dân tộc Hoa trong khu phố 1 không chỉ giỏi thương mại, dịch vụ mà còn làm nông nghiệp, nuôi dạy con cũng giỏi. Nhờ vậy đến nay, đồng bào dân tộc Hoa đều có cuộc sống ổn định, khá giả. Con em đồng bào Hoa có trình độ học đại học hàng trăm người, thạc sĩ trên 20 người, còn trình độ tiến sĩ có 2 người.
Ông Lê Trúc Sơn, Bí thư Chi bộ, trưởng khu phố 1, phường Bình Lộc, tỉnh Ðồng Nai
Cầu nối đại đoàn kết dân tộc
Khu phố 1, phường Bình Lộc có 914 hộ dân, trong đó đồng bào Hoa chiếm 20%. Dân cư trong khu phố được hình thành qua nhiều giai đoạn và hình thành đông nhất vào thời điểm sau năm 1975.
Ông Lê Trúc Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 1 cho biết: Do là người có mặt tại vùng đất khu phố 1 từ năm 1954, ông Vòng Nhì Sập rất am hiểu vùng đất, con người nơi đây. Khi giao tiếp với đồng bào Hoa, ông dùng tiếng Hoa để giao tiếp và dịch lại tiếng Việt cho cán bộ đi cùng nghe.
Với dáng người cao gầy, ông Vòng Nhì Sập khi thì chạy xe máy ra phố thị, hoặc len lỏi nơi vườn rẫy cùng cán bộ khu phố, hoặc phường tuyên truyền vận động đồng bào Hoa đoàn kết, siêng năng làm kinh tế, nuôi dạy con ngoan, giữ truyền thống, xóa tập tục lạc hậu…
Ông Vòng A Chí (ở khu phố 1, phường Bình Lộc) bày tỏ: Trong cộng đồng người Hoa, hộ nào gặp khó khăn là ông cùng chính quyền, cộng đồng người Hoa xây tặng nhà, hỗ trợ vật chất, chuyện học hành, việc làm cho con em. Cũng vì hay làm việc nghĩa, nuôi dạy con thành đạt, cộng đồng người Hoa và các dân tộc thiểu số khác luôn xem ông Sập là tấm gương sáng để noi theo.
Mặc dù bận rộn lo lễ hội tại miếu Quan Âm Bình Lộc cuối năm và lo nguồn kinh phí duy trì hoạt động cho Trung tâm Hoa văn Bình Lộc, ông Vòng Chí Sập vẫn dành thời gian tiếp chuyện với chúng tôi. Ông chỉ tay vào tuyến đường bê tông nhựa lộng lẫy cờ, hoa, đèn lồng chạy qua nhà khoe: Năm nào cộng đồng người Hoa cũng trang trí tuyến đường này để mừng Tết cổ truyền của người Kinh và lễ hội riêng của đồng bào dân tộc Hoa. Vài chục triệu đồng để trang trí tuyến đường thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Hoa với địa phương và các dân tộc anh em khác.
Cũng theo lời ông Vòng Nhì Sập: Mỗi năm cộng đồng người Hoa trong khu phố 1 và phường Bình Lộc đóng góp cho các phong trào tại địa phương ít nhất trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các hộ người Hoa khá giả còn cùng ông vận động hàng trăm phần quà, học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng để động viên học sinh, người khó khăn trong và ngoài địa bàn có một mùa xuân ấm áp, thắm tình anh em.
Theo ông Vòng Nhì Sập, vì nhiệm vụ góp phần khai trí, giáo dục cho con em đồng bào người Hoa trong khu phố và phường Bình Lộc, ông không tiếc khi bỏ ra số tiền lớn để duy trì Trung tâm Hoa văn Bình Lộc.
Ðoàn Phú
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202602/tam-long-cua-ong-vong-nhi-sap-7be77d9/