Trưa 11/10, dù thời tiết vừa nắng vừa mưa, hơn 20 thành viên của các câu lạc bộ thiện nguyện và người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn liền tay, khẩn trương bốc xếp hàng hóa là các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu lên xe container để sẵn sàn xuất phát hướng thẳng về tâm điểm của cả nước hiện nay, rốn lũ Bắc Ninh.
Anh Hồ Ngọc Thanh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên chữ thập đỏ Chuyến xe Vạn Tình 0 đồng cho biết, đây là chuyến hàng thứ 2 mà câu lạc bộ trên địa bàn thành phố chung sức kêu gọi các mạnh thường quân, người dân cùng ủng hộ để cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Toàn bộ hàng hóa trên các chuyến xe đều do các câu lạc bộ, các mạnh thường quân, người dân Đà Nẵng cùng góp sức, gửi tình cảm đến người dân vùng lũ miền Bắc.
Các hàng hóa trên xe gồm: Nước uống đóng chai, mì ăn liền, lương khô, bánh mì tươi, cơm cháy chà bông, bánh chưng đã hút chân không. Đặc biệt là có hàng trăm thùng sữa tươi các loại để dành cho các em nhỏ, các loại thuốc men. Tất cả hàng hóa đều rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh Thanh cho biết, ngay sau khi câu lạc bộ kêu gọi, rất nhiều người dân, mạnh thường quân đã hưởng ứng. Người thì chuyển tiền để mua hàng hóa, người thì chở hàng tới, chỉ trong vòng khoảng hơn 1 ngày hàng hóa đã chất đầy nơi nhận và hiện vẫn có người tiếp tục đưa hàng hỗ trợ đến.
Khoảng 4h giờ, chuyến xe chở theo tình cảm của người dân thành phố Đà Nẵng đã xuất phát đi thẳng ra Bắc Ninh.
Dự kiến 2 trưa mai (12/10) xe sẽ tới điểm tập kết hàng. Tại đây, các thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện sẽ đợi sẵn, nhận hàng và đi phát ngay cho người dân.
Theo đại diện câu lạc bộ chuyến xe Vạn tình 0 đồng, dự kiến, sau chuyến xe thứ 2, đơn vị không nhận thực phẩm ăn liền nữa, thay vào đó, các câu lạc bộ sẽ kêu gọi người dân, các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, những dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, các vật dùng để người dân khắc phục sau bão.