Bà Trần Thị Tuyết động viên, trao quà hỗ trợ ông Bùi Năng Lượng (76 tuổi, ở phường 1, TP Tuy Hòa) bị khuyết tật ở chân, đang chăm sóc cụ bà bị mù đôi mắt. Ảnh: KIM LIÊN
Mang yêu thương đến Trại Tâm thần Hàm Rồng
Bà Trần Thị Tuyết năm nay vừa tròn 60 tuổi. Trong nhiều năm qua, bà cùng những người bạn thích làm việc thiện, đồng hành khắp nơi mang tình thương, niềm vui đến với nhiều gia cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây nhà Tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà, cắt tóc cho người khuyết tật, người già neo đơn, trợ giúp cả về vật chất lẫn tinh thần cho người yếu thế.
Trong những ngày đầu xuân mới sau tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi có duyên được cùng bà Tuyết và 20 anh chị em làm công tác xã hội ở TP Tuy Hòa mang yêu thương đến với Trại Tâm thần Hàm Rồng (thôn Iarốc, xã Chư Hdrông, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), nơi nuôi dưỡng miễn phí 150 người bệnh tâm thần do vợ chồng ông bà Hà Tư Phước - Huỳnh Thị Hạc cưu mang.
Đến thăm và nhìn những bệnh nhân ngây ngô cười nói, hò hát mà lòng chúng tôi quặn thắt. Họ sống trong ngôi nhà xung quanh có nhiều song sắt, người bệnh nặng phải ở riêng từng phòng, có người phải xích tay, chân đề phòng lúc lên cơn… Chia sẻ với họ, bà Tuyết cùng các thành viên trong đoàn đã đóng góp 5 triệu đồng, cùng nấu bún giò, chả, trứng phục vụ bữa ăn cho các bệnh nhân. Tiếp đó, đoàn trao tiền, quà trị giá gần 50 triệu đồng giúp vợ chồng bà Hạc có thêm điều kiện chăm lo cho bệnh nhân.
Anh C ở thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) - một người bệnh sau thời gian được chăm sóc ở đây, tinh thần đang dần ổn định, biết có những người đồng hương Phú Yên lên thăm anh rất vui. Qua chuyện trò, anh C cho hay lâu lắm chưa được gặp mẹ và nhờ nhắn giúp với gia đình đón anh về nhà. Nhìn chàng trai đang quay mặt đi với đôi mắt ngấn lệ, bà Tuyết phải dỗ dành.
Bà Trần Thị Tuyết (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Hội Từ thiện Tình thương trao quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn trong tỉnh dịp tết Ất Tỵ. Ảnh: KIM LIÊN
Tình người lan tỏa
Mới đây, chúng tôi lại cùng bà Tuyết và nhóm Thiện tâm Tuy Hòa đến làm thủ tục bàn giao nhà Tình thương cho cháu Nguyễn Thanh Truyền (13 tuổi, ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân). Mẹ của cháu Thanh Truyền bị thiểu năng trí tuệ, việc mang thai rồi sinh con là ngoài ý muốn. Truyền cùng mẹ sống trong ngôi nhà tạm, mái lợp tôn được dựng lên trên mảnh đất liền kề nhà ngoại. Ý thức được hoàn cảnh của mình, Truyền thương mẹ, giúp bà công việc nhà và chăm chỉ học hành.
Sau 2 năm được nhận đỡ đầu, mỗi tháng Truyền được nhóm Thiện tâm hỗ trợ 500.000 đồng, kèm nhu yếu phẩm, quần áo, giúp em có điều kiện học tập. Mới đây, từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của nhóm Thiện Tâm cùng Quỹ Vì người nghèo của xã Xuân Phước, mẹ con Thanh Truyền đã có được nơi ở ổn định. Thanh Truyền bộc bạch: “Được cô Tuyết và các cô trong nhóm Thiện tâm cho tiền ăn học, rồi còn xây cho nhà đẹp, con rất vui và biết ơn. Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng của cô Tuyết, các tấm lòng hảo tâm, chính quyền xã đã dành cho mẹ con con”.
Từ những việc làm thiện nguyện của mình, bà Tuyết được UBND TP Tuy Hòa vinh danh là Công dân gương mẫu và được UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh... tặng bằng khen, giấy khen. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ghi nhận tấm lòng vàng của bà Tuyết, trong đó có Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh...
Nhiều lần cùng bà Tuyết đến trao quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đồng cảm sâu sắc với câu nói “của cho không bằng cách cho” qua những hành động, cử chỉ ân cần, ấm áp của người phụ nữ này. Chị Kpá Hờ Thảo ở buôn Ma Đao (xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa) có con gái bị bệnh thiếu máu, suy thận. Nhận phần quà gồm gạo, mì và 3 triệu đồng tiền mặt từ tay bà Tuyết, chị Thảo rơi lệ: “Cảm ơn cô và mọi người đã giúp đỡ gia đình trong lúc ngặt nghèo”…
Còn anh Lê Văn Hương ở thôn Giai Sơn (xã An Mỹ, huyện Tuy An) bị suy tim nặng, cha mẹ đã qua đời, phải nương nhờ chị gái. Nhưng ngặt nỗi, con gái của chị bị ung thư máu nên cuộc sống đã khó khổ càng khó khổ hơn. Bà Tuyết nhiều lần đến tận nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất và luôn trăn trở với hoàn cảnh này nên kêu gọi bạn bè, những tấm lòng thiện nguyện giúp anh Hương có chi phí chữa bệnh và trang trải cuộc sống.
Từ năm 2009, bà Tuyết là thành viên đắc lực của các hội, nhóm thiện nguyện như: Hội Từ thiện Tình thương, nhóm Thiện tâm Tuy Hòa, nhóm Xì Dầu, nhóm Con dâu họ Phạm... Là Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố 6, phường 2, đồng thời là chủ lò bánh mì Ý Tuyết (63 Nguyễn Huệ), bà Tuyết sắp xếp công việc kinh doanh ổn thỏa, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên những người đau bệnh, gia đình khó khổ trong phường; tổ chức cắt tóc định kỳ cho người già neo đơn ở Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh; trao học bổng, tặng xe đạp, áo ấm, tặng quà... cho các cháu thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS vào các dịp lễ tết, 1/6, trung thu… Đều đặn mỗi tháng 2 lần, bà Tuyết cùng nhóm Xì Dầu làm bánh mì chả, nấu cháo thịt băm tặng miễn phí cho người già, người nhặt ve chai, trẻ em và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh ở khu phố 4 (phường 2, TP Tuy Hòa) đang nuôi 2 cháu mồ côi, bộc bạch: “Cô Tuyết tốt bụng lắm! Không chỉ 2 cháu mồ côi tôi đang nuôi mà nhiều bà con nghèo, hộ gia đình khó khăn trong phường cũng được cô Tuyết giúp đỡ. Chúng tôi rất biết ơn”.
“Mình làm việc thiện đều được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt thành của chồng và các con nên rất thuận lợi. Mình xem đây là việc làm bình thường như mọi người thôi”, bà Tuyết trải lòng.
Bà Lê Đào An Xuân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, người vừa nhận nhiệm vụ mới tại Đoàn ĐBQH tỉnh, nhìn nhận: “Bà Trần Thị Tuyết là một gương điển hình trong các hoạt động, phát triển kinh tế, phong trào an sinh xã hội; là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ hạnh phúc trong việc thực hiện công tác nhân đạo; là phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà và tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và nhiều năm trước đó”.
KIM LIÊN