Trước những ồn ào về cuộc ly hôn thứ hai với người chồng ngoại quốc sau gần một thập kỷ gắn bó, Kim Hiền đã chọn cách đối diện với biến cố bằng một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Gần đây, trên trang cá nhân, nàng "Út Ráng" đã có những dòng tâm sự đầy xúc động, hé lộ một tâm thế mới ngay đúng ngày sinh nhật của mình: Một người phụ nữ không còn gồng mình để chứng minh sức mạnh, mà chọn cách sống thật, sống chậm để chữa lành. Đi qua những thăng trầm của hôn nhân, Kim Hiền dường như đã tìm thấy một bến đỗ khác - không phải ở một người đàn ông, mà ở ngay trong chính nếp sống bình dị hàng ngày và khoảnh khắc bên các con.
Cô chia sẻ: "Có những ngày, mình không làm gì lớn lao cả. Chỉ là mỉm cười một chút, chăm một cái cây, nấu một bữa ăn...".
Nguyễn văn bài đăng của Kim Hiền trong thời điểm thông tin cô ly hôn chồng ngoại quốc đang rầm rộ trên MXH - Ảnh: FBNV
Giữa lúc dư luận còn đang xôn xao về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên, Kim Hiền lại chọn cách thu mình lại, tập trung hơn vào khoảnh khắc đời thương. Cô khẳng định cuộc sống của mình bây giờ không ồn ào nhưng nó "thật". Đó là cái thực tại mà cô không cần phải diễn, không cần phải tô vẽ cho sự hoàn hảo.
Việc công bố ly hôn lần hai chắc chắn không phải là điều dễ dàng với bất kỳ người phụ nữ nào, nhất là khi Kim Hiền đang ở nơi đất khách quê người. Thế nhưng trong bài chia sẻ, thay vì than vãn về sự đổ vỡ, Kim Hiền lại dành toàn bộ sự dịu dàng để cảm ơn các con. Đối với cô, ánh mắt và bàn tay nhỏ bé của con trẻ chính là sức mạnh giúp cô trụ vững.
"Các con không biết rằng, chính tình yêu của các con đã giữ mẹ lại trong những lúc yếu lòng nhất" – lời thú nhận này khiến nhiều người không khỏi xót xa nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. Giữa cơn bão lòng, các con chính là "món quà lớn nhất", là động lực để cô hiểu rằng yêu thương không cần phải nói lớn, và sự mạnh mẽ không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.
Bên dưới bài đăng, Kim Hiền chia sẻ cuộc sống và khoảnh khắc bên các con - Ảnh: FBNV
Điểm chạm cảm xúc nhất trong bài viết chính là lúc Kim Hiền tự nhận mình là một người mẹ không hoàn hảo. Sau hai lần dang dở, cô không chọn cách đổ lỗi cho định mệnh hay những người cũ. Thay vào đó, cô biết ơn vì các con đã chọn mình, đã bao dung cho những khuyết điểm của mẹ. Lời cảm ơn dành cho con cũng chính là lời tự nhủ với bản thân: Rằng dù cuộc đời có lấy đi của cô một mái ấm trọn vẹn theo nghĩa thông thường, thì tình mẫu tử vẫn là một điểm tựa tuyệt đối không thể lay chuyển.
Tuổi 44, Kim Hiền lựa chọn sống kín tiếng
Trước đó trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc nhẹ nhàng xoay quanh các con tại Mỹ. Ở tuổi ngoài 40, sau những đổ vỡ và thay đổi lớn về đời tư, Kim Hiền giờ đây giống như một đóa hoa sau cơn mưa, dù có chút tơi tả nhưng lại tỏa ngát hương thơm của sự trưởng thành và bao dung. Cô chọn sống chậm lại để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự tự do và tình yêu thương vô điều kiện.
Với Kim Hiền lúc này, sinh nhật không cần quà cáp xa hoa, chỉ cần được làm mẹ, được ôm các con vào lòng, thế là đủ để bắt đầu một hành trình mới - hành trình của một người phụ nữ tự thân, rạng rỡ và bình yên.
Khánh Quỳnh - CTV