“Gửi tới toàn bộ cư dân thành phố Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) quyết tâm đánh bại Hamas và sẽ hành động mạnh mẽ tại khu vực thành phố Gaza,” Times of Israel dẫn bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9/9 của ông Avichay Adraee - người phát ngôn tiếng Arab của IDF.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra cảnh báo: “Tôi nói với người dân Gaza, hãy nắm bắt cơ hội này và lắng nghe tôi một cách nghiêm túc: Các bạn đã được cảnh báo - hãy rời khỏi nơi đó!”
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cũng cảnh báo Dải Gaza sẽ biến thành đống đổ nát nếu Hamas không đầu hàng và trả tự do cho các con tin.
“Một cơn bão chưa từng có đã giáng xuống Gaza ngày hôm qua (8/9). 30 tòa nhà cao tầng được coi là cơ sở khủng bố đã bị tấn công và phá hủy, cùng hàng chục mục tiêu khác bị đánh bom và san phẳng, nhằm triệt phá cơ sở hạ tầng quan sát và tấn công, mở đường cho lực lượng bộ binh tiến vào,” ông Katz viết trên X ngày 9/9.
Khoảnh khắc tòa nhà cao tầng tại thành phố Gaza bị quân đội Israel phá hủy. Video: X/@Israel_katz
Bài đăng của ông Katz có kèm theo một đoạn video cho thấy cảnh tòa tháp al-Ruya ở khu Rimal, thành phố Gaza, sụp đổ vào ngày 8/9. “Nếu Hamas không hạ vũ khí và thả tất cả các con tin, họ sẽ bị tiêu diệt và Gaza sẽ bị san phẳng,” quan chức này nhấn mạnh.
Lực lượng Hamas chưa bình luận về các tuyên bố trên.
Trong những ngày gần đây, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza – nơi mà Tel Aviv cho rằng Hamas đang sử dụng như cơ cở quân sự, nhằm mở đường cho chiến dịch đổ bộ tiếp theo.
Quân đội Israel cũng đã thả tờ rơi có lệnh sơ tán xuống các khu vực đổ nát của thành phố Gaza. Theo đó, cư dân thành phố Gaza được hướng dẫn đi đến khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía nam Dải Gaza.
Tờ rơi yêu cầu cư dân thành phố Gaza sơ tán. Ảnh: X/@AvichayAdraee
Theo Reuters, lệnh sơ tán của quân đội Israel đã gây ra sự hoang mang và hoảng loạn cho cư dân tại trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza, trong bối cảnh khoảng 1 triệu người không biết phải đi đâu giữa lúc chiến sự vẫn đang diễn ra khốc liệt.
Một số người nói với Reuters rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di tản về phía nam, trong khi nhiều người cho biết họ sẽ vẫn sẽ ở lại. “Dù bị đánh bom suốt tuần qua, tôi vẫn cố bám trụ, nhưng giờ tôi sẽ rời đi để được ở bên con gái,” bà Um Mohammad, 55 tuổi, mẹ của sáu người con, chia sẻ.
Các cơ quan y tế tại Dải Gaza thông báo họ sẽ sơ tán 2 bệnh viện chính đang hoạt động tại thành phố Gaza là Al Shifa và Al Ahli, đồng thời cho biết thêm rằng các bác sĩ sẽ không để bệnh nhân ở lại một mình.
Kể từ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra vào ngày 7/10/2023, cho đến nay, phần lớn trong số 2 triệu cư dân Dải Gaza đã phải sơ tán nhiều lần. Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 20.000 trẻ em.