Tân cử nhân hãy cứ rực rỡ để theo đuổi ước mơ, vừa đủ tĩnh lặng để trưởng thành

Tân cử nhân hãy cứ rực rỡ để theo đuổi ước mơ, vừa đủ tĩnh lặng để trưởng thành
7 giờ trướcBài gốc
Các tân cử nhân hạnh phúc và xúc động trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Ngày 5/4, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 cho hơn 1.200 tân cử nhân, ghi dấu một cột mốc trưởng thành đầy tự hào.
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhấn mạnh, từ thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, các em chính thức mang theo khát vọng và sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng.
Dẫn dắt các tân cử nhân trải qua "giờ học cuối cùng" đầy xúc động ngay tại khán đài, PGS.TS Phạm Thu Hương muốn các tân cử nhân làm điều gì đó đặc biệt, bởi sau này các em sẽ không còn là “trẻ con” trong mắt mọi người nữa.
PGS.TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Phạm Thu Hương mời toàn thể sinh viên quay về phía gia đình, đặt tay lên ngực và cúi đầu tri ân cha mẹ. Khoảnh khắc này khiến nhiều sinh viên và phụ huynh không cầm được nước mắt trước những hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành.
Nhắn gửi về hành trình tương lai, Hiệu trưởng Ngoại thương khuyên các tân cử nhân hãy dấn thân theo đuổi lý tưởng nhưng cần kiên trì từ những bước đi nhỏ nhất. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tận tâm, nhiệt huyết và đặc biệt là đức tính khiêm nhường.
"Thế giới rộng lớn hơn chúng ta nghĩ, núi cao còn có núi cao hơn. Sự khiêm nhường và lòng bao dung sẽ giúp các em học hỏi được từ những điều nhỏ nhất và đi xa hơn trên hành trình của mình" - PGS.TS Phạm Thu Hương nhắn gửi và muốn, mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành.
Lương Tùng Chi, sinh viên lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế Đối ngoại thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.
Đạt tổng điểm kết quả học tập toàn khóa 3,98/4,0 và tổng điểm Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa 96/100, Lương Tùng Chi - Lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế Đối ngoại thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - chia sẻ, đã từng khóc vì điểm số không như kỳ vọng. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi lần đầu tiên trả lời phản biện tại hội thảo chuyên ngành...
Song với nỗ lực không ngừng, nữ sinh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như “Sinh viên tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Điều phối viên dự án lớn”, “Chiến thần GPA” hay thậm chí là “Thợ săn học bổng”,...
Sau 4 năm học đại học, Tùng Chi nhận ra, thứ trở thành ngọn hải đăng soi đường là giá trị mà mỗi người tin tưởng, chứ không phải hào quang thành công của bất kỳ ai khác.
Trong hành trình học tập, rèn luyện, chắn sẽ có những ngày chúng ta chênh vênh, mỏi mệt. “Khi ấy, xin đừng quên rằng chúng ta đang sải bước bằng tất cả niềm tin mà thầy cô và gia đình đã trao gửi" - Tùng Chi nhắn nhủ.
Tốt nghiệp đại học, bước sang 1 chặng hành trình mới, Tùng Chi mong muốn, các tân cử nhân hôm nay sẽ bước tiếp, bản lĩnh, mạnh mẽ, kiên định và dũng cảm hơn. "Hãy dám ước mơ những điều thật lớn, nhưng cũng dám bắt đầu từ những điều nhỏ bé, và đủ kiên định để đi đến tận cùng" – Tùng Chi bộc bạch.
PGS.TS Phạm Thu Hương trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.
Các tân cử nhân tri ân phụ huynh, thầy, cô giáo.
Buổi lễ khép lại bằng những cái ôm siết chặt của tình bạn.
Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp khép lại bằng những cái ôm siết chặt của tình bạn và những tràng pháo tay tri ân thầy cô, để lại dư âm đẹp đẽ về một hành trình thanh xuân rực rỡ dưới mái trường Ngoại thương.
Minh Phong
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/tan-cu-nhan-hay-cu-ruc-ro-de-theo-duoi-uoc-mo-vua-du-tinh-lang-de-truong-thanh-post773060.html