Giây phút đăng quang đầy tự hào của tân hoa khôi Vũ Thị Trà My.
Hành trình gian nan trở thành Hoa khôi
Ít ai biết rằng, để trở thành gương mặt đại diện cho sinh viên thanh lịch và tri thức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trà My đã phải trải qua những khó khăn để bắt đầu một hành trình mới với những bài tập luyện thể hình cường độ cao và tập catwalk trên đôi giày 18cm mà cô chưa từng đi trước đây. Trà My cho biết: “Ban đầu, mình gặp nhiều khó khăn trong việc luyện tập catwalk vì còn rụt rè và thiếu tự tin. Cứ mỗi lần tập là mình bị vấp ngã và chân bị trẹo khiến mình đau đớn khi tập luyện. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình từ huấn luyện viên Minh Châu, mình đã cải thiện được kỹ năng, được tiếp thêm động lực và học nhiều hơn cách tạo dáng cũng như thần thái.
Trà My cùng Huấn luyện viên Minh Châu.
Với Trà My, đến với cuộc thi này, cô muốn thử thách và khám phá thêm những điều mới mẻ của bản thân trong một môi trường mới. Đồng thời, cô có nguyện vọng được lan tỏa hình ảnh tích cực về sinh viên năng động, tự tin và luôn học hỏi không ngừng. Trà My tâm sự: “Mình tin rằng cuộc thi này chính là cơ hội để mình học hỏi, kết nối và trưởng thành hơn, từ đó có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng sinh viên và xã hội.”
Trong cuộc thi có nhiều phần thi như thi hùng biện, trình diễn áo dài và ứng xử. Trà My gặp thử thách lớn trong phần thi ứng xử với các câu hỏi yêu cầu thí sinh phải kiến thức sâu rộng, sự nhạy bén và bản lĩnh. Cô đã nỗ lực rèn luyện kỹ năng phản xạ, mở rộng hiểu biết và giữ vững tâm lý. Những khó khăn trải qua đã giúp cô trưởng thành, tự tin và thể hiện bản thân tốt hơn.
Hoa khôi Trà My cùng các người đẹp của cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Tri thức 2025.
Sau đăng quang, Trà My ý thức được rằng vương miện không chỉ là một danh hiệu mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, đặc biệt là các bạn sinh viên. Cô luôn sẵn sàng trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức mới và tham gia vào hoạt động dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao để các em được học tập và phát triển.
Trà My chia sẻ: “Mình hiểu hoa khôi không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về trí tuệ và lòng nhân ái. Nên mình luôn cố gắng kết hợp hai điều đó để cống hiến cho cộng đồng. Bên cạnh đó, mình muốn trở thành cầu nối giữa các bạn sinh viên với nhà trường, góp phần xây dựng một môi trường học tập và rèn luyện ngày càng năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng”.
Hoa khôi Trà My trong trang phục áo Đoàn Thanh niên.
Không chỉ là một hoa khôi có vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái, Trà My còn được gọi là cô nàng “văn võ song toàn” bởi cô sở hữu thành tích đáng nể với bằng khen thưởng "Cán bộ đoàn tiêu biểu cấp trường năm 2023"; đạt huy chương Đồng bộ môn võ Taekwondo giải FPT mở rộng; giải huy chương Đồng võ Taekwondo giải Hà Nội mở rộng và đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm CLB truyền thông sinh viên NCE.
Thành tích xuất sắc của Trà My.
Để đạt được những thành công đó, Trà My tâm niệm rằng: “Không có điều gì là không thể nếu mình thật sự cố gắng và đặt cả trái tim vào đó”. Cô cũng mong muốn bản thân mình sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên phát triển bản thân và theo đuổi ước mơ của mình.
Vẻ đẹp trong trẻo của Trà My.
Cô chia sẻ: “Mỗi người đều có những ước mơ, hoài bão riêng và đôi khi chúng ta sẽ phải trải qua những khó khăn, áp lực. Nhưng chính những thử thách ấy sẽ tôi luyện ý chí, bản lĩnh và giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hãy luôn tự tin, kiên định với mục tiêu của mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn, và đừng bao giờ ngại thất bại vì thành công chỉ đến khi chúng ta không bỏ cuộc. Mình tin rằng mỗi bạn đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng sinh viên và xã hội.”
Minh Phương