Trên Đại lộ Lê Nin, đường 72m, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung…, hàng loạt cây xanh cổ thụ bị gió quật ngã, chắn ngang mặt đường.
Nhiều trụ điện nghiêng ngả, dây cáp đứt rơi xuống lòng đường chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một cây ngô đồng lớn trên đường Nguyễn Trường Tộ đổ rạp, cành lá trùm kín mặt đường, khiến giao thông tê liệt.
Hàng trăm cây xanh lâu năm bị gió quật ngã, chắn ngang lòng đường, cột điện đổ rạp, dây cáp vắt chằng chịt.
Tại phường Vinh Hưng, đường Mai Hắc Đế gần như bị chia cắt do cây gãy chắn ngang. Các phương tiện buộc phải quay đầu, đi vào đường ngược chiều. Không chỉ hạ tầng đô thị, nhiều trường học, cơ sở kinh doanh, nhà dân cũng bị tốc mái, hư hỏng nặng sau trận bão dữ.
Theo ghi nhận, hàng trăm cây xanh lâu năm trên địa bàn thành phố cũ đã bị gió bão quật ngã. Nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị cuốn phăng, văng ra đường, tạo nên khung cảnh hoang tàn hiếm thấy.
Các cây lớn gãy đổ chắn ngang Trường THPT dân tộc bán trú 1 Nghệ An.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của bão Kajiki, trong khi lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo an toàn và thông tuyến trở lại.
Gia Ân