Tan hoang sau lũ, 13 hộ dân ở bản phải tạm nương nhờ nhà bạt

Tan hoang sau lũ, 13 hộ dân ở bản phải tạm nương nhờ nhà bạt
11 giờ trướcBài gốc
13 hộ dân bản Phá Mựt mất nhà do mưa lũ được di dời tới ở trong những ngôi nhà bạt.
Mất tất cả, không còn nơi để về
Trận lũ quét đêm 22/7/2025 đã để lại một khung cảnh tan hoang, không khác gì một chiến trường vừa trải qua bom đạn. Những căn nhà sàn truyền thống của người Thái, vốn vững chãi qua bao mùa mưa bão, giờ chỉ còn là những đống đổ nát ngổn ngang. Cây cối bật gốc, đất đá sạt lở lấp đầy lối đi, và dòng suối hiền hòa ngày nào giờ trở thành con lũ dữ, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
Trong số những gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, có gia đình ông Sùng Pá Pó (45 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Phá Mựt). Căn nhà sàn của ông, nơi sinh sống của 7 thành viên trong gia đình, đã bị phá hủy hoàn toàn.
Những người dân tộc Thái ở bản Phá Mựt có nơi ở tạm an toàn.
Mất đi nơi trú ngụ, ông Pó phải thu gom gỗ, lứa lá còn sót lại sau trận lũ để dựng tạm một túp lều rách nát. "Gia đình tôi mất tất cả, không có cả đồ ăn. Những ngày đầu, chúng tôi phải nhịn đói hoặc ăn tạm rau rừng để cầm cự. Do đường sá bị chia cắt nên dân bản phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ mới lấy được lương thực mang về. Cuộc sống rất vất vả", ông Pó nghẹn ngào chia sẻ.
Tình trạng thiếu thốn không chỉ diễn ra với gia đình ông Pó mà còn là nỗi khổ chung của cả bản. Nhiều người phải tạm trú trong những lều lán tự dựng bằng mái lá, dột nát, không đủ sức che chắn trước mưa gió. Họ không chỉ đối mặt với nguy cơ đói ăn, thiếu nước sạch mà còn lo lắng về sức khỏe, đặc biệt là khi dịch bệnh có thể bùng phát sau lũ.
Chung tay dựng lại hy vọng cho người dân gặp thiên tai
Trước thảm cảnh của người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Hiểu rõ sự cấp thiết của việc tìm nơi ở an toàn cho các hộ dân bị mất nhà, sáng ngày 11/8/2025, UBND xã Nhôn Mai đã huy động một lực lượng lớn bao gồm bộ đội biên phòng, công an, quân sự, cán bộ xã và người dân. Tất cả đã cùng nhau vượt qua những đoạn đường bị sạt lở, vận chuyển vật liệu từ trung tâm xã đến khu rừng săng lẻ thuộc bản Na Hỷ để dựng nhà bạt tạm cho các hộ dân.
Ông Sùng Pá Pó và các thành viên trong gia đình có nơi ở tạm sau mưa lũ.
Tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của người dân đã làm ấm lòng tất cả những người có mặt. Ngay từ sáng sớm, khi nhận được tin sẽ có nhà bạt tạm, người dân Phá Mựt đã đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ, băng qua những khu vực sạt lở nguy hiểm để đến điểm dựng trại. Họ không ngần ngại phụ giúp các lực lượng chức năng dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và chung tay dựng nhà. Dù công việc vất vả dưới cái nắng gay gắt, nhưng trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự quyết tâm và niềm hy vọng.
Sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ, 13 căn nhà bạt đã hoàn thành. Niềm vui nhỏ nhoi đã hé nở trên khuôn mặt những người dân Phá Mựt. Giờ đây, họ đã có một nơi kiên cố hơn để tránh mưa tránh nắng, thay vì những lều dột nát.
Những căn nhà bạt được dựng lên làm nơi cư trú cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai.
"Tôi đã ở đây được 4 ngày, có nơi ở an toàn, có đồ ăn, nước uống được cung cấp tận nơi nên bà con dân bản ai cũng phấn khởi. Chúng tôi mong thiên tai nhanh chóng qua đi để có thể về lại nhà chăn nuôi, cày cấy như trước kia", ông Sùng Ta Xia (67 tuổi, người dân tộc Thái) không giấu được sự xúc động.
Ông Xia cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã không bỏ rơi những người dân trong cơn nguy hiểm, vượt núi, băng rừng đưa dân bản đến nơi an toàn và làm nhà để người dân có nơi cư trú.
Nỗi lo sạt lở đất thường trực
Dù 13 hộ dân đã có nơi ở tạm thời, nhưng những khó khăn trước mắt vẫn còn chồng chất. Anh Sùng Pa Cô, Ban công tác mặt trận bản Phá Mựt, cho biết: "Bản Phá Mựt có 36 hộ dân người đồng bào dân tộc Thái. Trận lũ quét vừa qua đã khiến nơi cư trú và tài sản của 13 hộ dân bị hư hỏng hoàn toàn, người dân lâm vào cảnh thiếu lương thực, thực phẩm. Hiện tại, hàng chục nhân khẩu của 13 hộ dân đã có nơi cư trú tạm, có lương thực, thực phẩm và thuốc thang đầy đủ. Người dân rất vui mừng khi những nhu cầu cần thiết trước mắt đều được cung cấp đầy đủ".
Bồn chứa nước sinh hoạt của người dân cũng được cơ quan chức năng cung cấp.
Tuy nhiên, anh Cô cũng bày tỏ mối lo ngại lớn khi khu vực sinh sống của các hộ dân khác tại bản Phá Mựt vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Chính vì thế, chính quyền xã Nhôn Mai đang lên phương án di dời các hộ dân này ra các vị trí khác an toàn hơn. Việc tái định cư lâu dài cho toàn bộ người dân bị ảnh hưởng, bao gồm việc xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, sẽ là một thách thức lớn.
Con số thiệt hại khủng khiếp và lời cảnh tỉnh
Theo thống kê của Ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhôn Mai, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Tổng cộng có 73 căn nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 23 căn nhà bị hư hỏng nặng; và 142 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, có 116 căn nhà khác đang đối mặt với nguy cơ sạt lở cao.
Cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn bộ đường Quốc lộ 16 từ bản Nhôn Mai đến bản Xói Voi bị đứt hoàn toàn, gây chia cắt giao thông và làm gián đoạn công tác cứu trợ. Cột điện, cột sóng viễn thông bị đổ gãy, khiến cả xã bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn. Nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều công trình cộng đồng, hai cầu dân sinh và gây thiệt hại lớn cho trụ sở Công an xã và Đồn Biên phòng Nhôn Mai.
Người dân bản Phá Mựt hỗ trợ lực lượng chức năng san nền đất tại nơi lưu trú.
Đau lòng hơn, trận lũ còn cướp đi sinh mạng của một người dân tại bản Huồi Cọ do sạt lở đất. Tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn xã Nhôn Mai ước tính lên đến hơn 780 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo xã Nhôn Mai, trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đã họp khẩn và di dời người dân đến nơi an toàn, nhưng do mưa quá lớn và lũ quét quá mạnh, sạt lở trên diện rộng nên thiệt hại vẫn không thể tránh khỏi.
Dù còn nhiều gian nan phía trước, sự đồng lòng của chính quyền và người dân đang thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, khi tất cả cùng chung tay để dựng lại những gì đã mất sau thảm họa. Những căn nhà bạt có thể chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng chúng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia, là nền móng vững chắc để người dân Nhôn Mai vượt qua cơn bĩ cực này.
Ngọc Ánh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/tan-hoang-sau-lu-13-ho-dan-pha-mut-tam-nuong-nho-nha-bat-2025081617245846.htm