'Thủ phủ rau' Lâm Đồng tan hoang sau lũ quét kinh hoàng.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24/11, mực nước trên sông Đa Nhim đã rút, để lại cảnh tượng hoang tàn ở "thủ phủ rau" Lâm Đồng - xã Ka Đô.
Trước đó, chỉ trong vài giờ, trận lũ bất ngờ trên sông Đa Nhim rạng sáng 20/11 đã cuốn trôi thành quả lao động của hàng trăm hộ dân tại tại xã Ka Đô.
Lối vào làng rau thôn Tân Lập (xã Ka Đô) ngập tràn rác sau lũ.
Những mái nhà kính, nhà lưới bạc tỷ bỗng chốc biến thành rác và sắt vụn.
Những cánh đồng rau màu xanh mướt chỉ còn lại bùn đất và rác.
Căn chòi nhỏ đứng trơ trọi giữa vườn rau tan tác sau lũ.
Rau thơm chỉ còn thân cây bị bùn non bám.
Nhà lồng, nhà kính còn lại béc tưới phun sương.
Chia sẻ với Tiền Phong, ông Bùi Văn Khê (trú thôn Tân Lập) nghẹn ngào cho biết: Lũ dữ làm thiệt hại 100% hoa màu của bà con Tân Lập. Gia đình ông thiệt hại 4 sào hoa màu, số vốn bỏ ra hàng chục triệu đồng. Giờ nhà ông mất trắng.
Bà Bùi Thị Thu Phương (thôn Tân Lập) cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào dữ dội và tàn phá như lần này. Tranh thủ khi trời hửng nắng, bà ra đồng thu hoạch dọn rác.
"Hơn 3 sào rau thơm bị lũ cuốn sạch, giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu… Biết làm sao hơn?", bà Phương nghẹn ngào nói.
Ông Lê Văn Thắng vừa dọn lưới vườn rau tan hoang vừa nghẹn ngào: "Nhà kính 3,5 sào bị lũ cuốn trôi, ước tính mất khoảng 200 triệu đồng, còn hoa màu thì chưa biết tính sao… nhìn vườn tan tác mà lòng tôi nặng trĩu".
Người dân vật lộn giữa núi rác trong nước để dọn dẹp.
Ông Nguyễn Hữu Chi - Chủ tịch UBND xã Ka Đô - cho biết, những ngày mưa lũ qua đã làm thiệt hại hơn 500ha diện tích hoa màu của người dân. Trước mắt, chính quyền huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các công cụ, vật dụng cần thiết để giúp người dân khắc phục hậu quả ban đầu.