Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ đoạn video ghi lại khoảnh khắc phát biểu tốt nghiệp của một sinh viên người Việt tại Đại học Duke (Mỹ). Nhân vật chính trong đoạn video là Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (sinh năm 2001) – người vừa chính thức nhận tấm bằng Thạc sĩ ngành Quản trị và Phân tích Định lượng.
Với thành tích xuất sắc, Nhật Tiến vinh dự được nhà trường lựa chọn là gương mặt đại diện phát biểu trước hàng trăm sinh viên cùng khóa và hàng nghìn khách mời tham dự buổi lễ.
Giữa không khí trang trọng của lễ trao bằng, thay vì nói về những thành tựu cá nhân hay những triết lý vĩ mô, chàng trai trẻ đã dành trọn thời lượng quý giá để nói về gia đình – điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mình.
Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến khiến nhiều người xúc động sau bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp bậc học thạc sĩ ở Mỹ (Video: Facebook nhân vật).
Điểm nhấn gây xúc động mạnh mẽ nhất trong bài phát biểu là khoảnh khắc Nhật Tiến hướng ánh mắt về phía khán đài, nơi có bố mẹ anh đang ngồi, và tự hào giới thiệu họ với bạn bè quốc tế. Không giấu được sự nghẹn ngào, Tiến đã cất tiếng hát hai câu trong ca khúc “Ước mơ của mẹ”:
"Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ..."
Sau khi hát bằng tiếng Việt, Nhật Tiến còn dịch lại lời bài hát bằng tiếng nh để bạn bè quốc tế có thể hiểu được điều anh muốn nói.
Ít ai biết, đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng trên bục phát biểu là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến. Trước đó, vào năm 18 tuổi, Tiến từng gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng du học sinh khi xuất sắc giành được suất học bổng trị giá gần 4 tỷ đồng để bước chân vào con đường du học.
Những giọt mồ hôi, sự bền bỉ và cả những đánh đổi của cả gia đình đã đơm hoa kết trái. Hiện tại, sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình Thạc sĩ tại Đại học Duke, Nhật Tiến đã khẳng định được năng lực của mình khi đảm nhận vị trí Cố vấn quản lý chiến lược cho một tập đoàn đa quốc gia.
Câu chuyện của Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến không chỉ dừng lại ở một video "gây bão" trên mạng xã hội. Đó là minh chứng rõ nét cho trí tuệ và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.
Hơn thế nữa, bài phát biểu ấy còn gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc: Dù bay cao, bay xa đến đâu, cội nguồn gia đình và tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn là hành trang quý giá nhất, là đôi cánh vững chãi nhất nâng bước những ước mơ.
Việt Vũ
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/tan-thac-si-viet-hat-uoc-mo-cua-me-tai-le-tot-nghiep-tren-dat-my.html