Tay vợt số 1 thế giới Sinner bước vào trận chung kết trong tình trạng không khỏe, để thua 7 điểm đầu tiên, trước khi bỏ cuộc ở tỉ số 0-5 dưới sức nóng 30°C.
Sinner sẽ tập trung hồi phục để kịp dự Mỹ mở rộng khai mạc vào cuối tuần này. Dự kiến, Sinner sẽ tham gia nội dung đôi nam nữ cải tiến của Mỹ mở rộng, nhưng khả năng góp mặt đang bị đặt dấu hỏi lớn.
“Tôi thất vọng, tôi đã không cảm thấy khỏe từ hôm qua. Đêm qua tôi nghĩ mình sẽ hồi phục tốt hơn nhưng không được. Tôi chỉ cố gắng ra sân vì người hâm mộ, muốn cống hiến một trận đấu – đó là lý do tôi vẫn vào sân. Nhưng hôm nay không thể. Dù vậy tôi không muốn lấy đi chiến công của Carlos. Anh ấy đã có một tuần tuyệt vời, một giải đấu tuyệt vời nữa”, Sinner chia sẻ sau trận.
Sinner cho biết mục tiêu lớn nhất của anh giờ là Grand Slam cuối cùng trong năm: “Mục tiêu chính, dĩ nhiên là Mỹ mở rộng. Hồi phục là quan trọng nhất. Chúng ta hãy cùng chờ xem”.
Dù gặp trở ngại sức khỏe, Sinner vẫn hài lòng với màn trình diễn trong năm 2025: “Tôi cảm thấy đây là một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tiếp tục, sẽ nỗ lực hơn. Tôi còn một số điểm cần cải thiện nếu muốn tiến xa ở Mỹ mở rộng. Tuần này là một bài test tốt, giúp tôi hiểu rõ hơn trình độ hiện tại”.
Sinner chỉ trụ được 22 phút, trước khi gọi bác sĩ sau khi thua game thứ 5 và sớm bắt tay Alcaraz. Đây là trận thứ hai liên tiếp Alcaraz thắng và vô địch Cincinnati Open nhờ đối thủ không đạt thể trạng, sau chiến thắng trước Alexander Zverev ở bán kết.
Nhà vô địch Cincinnati Open Alcaraz. Ảnh: ATP
Với chức vô địch Cincinnati Open, Alcaraz đã có danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp và nối dài mạch thắng Masters 1000 lên con số 17. Anh hiện dẫn 9-5 trước Sinner, dù đã thua tay vợt Ý ở chung kết Wimbledon tháng trước.
Tay vợt người Tây Ban Nha - Alcaraz nhấn mạnh: “Rõ ràng đây không phải cách tôi muốn giành chiến thắng trong trận chung kết. Trước hết, tôi muốn chúc Jannik mau hồi phục. Hy vọng vài ngày tới anh ấy sẽ ổn để chuẩn bị cho Mỹ mở rộng.
Còn với bản thân, tôi thực sự hạnh phúc khi được rời Cincinnati cùng chiếc cúp này. Tôi đã thua chung kết năm 2023 (trước Novak Djokovic) và thực sự khao khát chiếc cúp này, nên tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có thể nâng nó lên”.
Alcaraz là cựu vô địch Mỹ mở rộng, từng bị loại sớm ở vòng 2 năm ngoái, đang hướng tới một giải đấu ấn tượng hơn ở New York: “Tôi đang có nhiều sự tự tin. New York là nơi tôi rất thích thi đấu… đó là nơi tôi giành Grand Slam đầu tiên. Tôi trân trọng tình cảm và sự ủng hộ mà mình nhận được ở đó mỗi năm. Năm ngoái thật thất vọng với phong độ của tôi. Năm nay, tôi thực sự muốn thể hiện phong độ quần vợt tốt nhất của mình, cố gắng tiến xa nhất có thể và tận hưởng mọi khoảnh khắc”.
Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek với chiến thắng 7-5; 6-4, lần thứ 6 đánh bại Jasmine Paolini để lần đầu tiên ôm cúp vô địch Cincinnati Open.