*Bài viết tiết lộ nội dung tập 33, 34 và dự đoán về 6 tập cuối
Vài ngày sau khi di hài của nữ vương được đưa về Đông Hạ, Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) bị hạ lệnh bắt giam với lý do mượn danh Chẩm Lâu để ly gián hai nước. Nhưng thực chất, Hoàng thượng nghi ngờ phía Đông Hạ đã lấy được Quý Tỷ mới cho bắt nàng. Tàng Hải (Tiêu Chiến) thuyết phục sư phụ giúp mình giả con dấu để vào thăm Ám Đồ.
Biết rằng chỉ cần qua một đêm là nàng sẽ mất mạng, Tàng Hải vội nghĩ cách vào cung gặp Hoàng thượng. Chàng nói ra sự thật bản thân đã trộm ấn quỷ, bị Tào Tĩnh Hiền cướp đi ra sao và cả thân phận thật - Trĩ Nô. Một mảnh ghép của biến cố 10 năm trước được kể lại qua lời của Hoàng thượng.
Bệ hạ là bạn từ nhỏ của Khoái Đạc, tin tưởng ông tuyệt đối. Giao cho ông xây đài Phong Thiện là để thuận lợi tìm Quý Tỷ. Tuy nhiên, ông cũng có sự uy nghiêm xen với ích kỷ của một vị vua. Thiên tử không được phép lộ điểm yếu, bóng gió Khoái Đạc lại biết quá nhiều điểm yếu của ông. Khoái đại nhân cũng nhanh nhạy, lập tức xin từ quan về quê. Hoàng thượng ra lệnh cho ông rời đi ngay trong đêm. Tuy nhiên, tin tức trả về hôm sau lại là cả Khoái gia mất mạng.
Ân tình cũ với cha đã cứu mạng Tàng Hải. Chàng thành công xin thả tự do cho Ám Đồ và được giao nhiệm vụ tìm lại Quý Tỷ.
Cuối tập 34, ân sư "mặt nạ" của Tàng Hải lộ diện, chính là Triệu Bỉnh Văn. Ông nói cho chàng biết về con người của Thạch Nhất Bình - thủ phụ nội các. Tiểu Hải nghi ngờ "kẻ thứ ba" là Thạch các lão - có đủ quyền lực và hiểu biết để điều khiển đội cẩm y vệ thay cho Tào Tĩnh Hiền, che đậy thời gian tử vong của chưởng ấn và sát hại cả đội cận vệ tinh nhuệ.
Trailer tập 35 cho thấy Thạch các lão trông khá hiền lành nhưng nói chuyện vài câu đã nhận ra Tàng Hải được Hoàng thượng giao cho một nhiệm vụ bí mật, dường như bóng gió nhắc về Quý Tỷ.
Trong khi đó, ấn quỷ và cá đồng được bất ngờ đưa đến Tàng Hải. Chàng nhận ra đây là dụng ý của "kẻ thứ ba". Bởi phải có đủ 3 con cá đồng mới mở được quỷ ấn, mà Tàng Hải lại đang giữ con cá cuối cùng. Nghe lời ân sư và sư phụ, Tiểu Hải mang nó giao cho Hoàng thượng để tránh nguy hiểm.
Đây sẽ là chiêu thức họ dẫn dụ "kẻ thứ ba" ra tay cướp lại đầy đủ cả Quý Tỷ và chìa khóa. Hoàng thượng sẽ mất mạng chăng? Vì trong credit cuối phim có ghi người vào vai Tân đế.
Trailer tập 35, 36 Tàng Hải Truyện, Quý Tỷ về lại tay Tàng Hải.
Trong 6 tập cuối, Minh Hương Ngân Truật - chị gái của Ám Đồ sẽ lộ diện. Cô trở thành nữ vương mới của Đông Hạ, lập tức cắt đứt quan hệ với em gái đang là con tin nước hạ khi Ung Quốc cho rằng nàng gây chia rẽ.
Sự tuyệt tình của Ngân Truật như thể sợ rằng Ám Đồ trở về, chiếm lấy vị trí nữ vương. Ngân Truật sẽ là "trùm cuối của trùm cuối" chăng? Nàng có thể là "kẻ thứ ba", thậm chí là đứng sau hắn, thao túng mọi việc vì tham vọng giành lại Quý Tỷ, thâu tóm giang sơn.
Câu hỏi cần giải quyết nhất ở tập cuối, ngoài chuyện Tàng Hải báo được thù, còn có Quý Tỷ sẽ được xử lý ra sao. Bởi chắc chắn, chỉ cần nó còn tồn tại, sẽ có người muốn có được sức mạnh của nó. Quý Tỷ sẽ bị hủy, trở lại Đông Hạ hay sẽ được Ám Đồ - Tàng Hải giấu thật kỹ?
Tàng Hải là người khóc nhiều nhất trong suốt 34 tập đã lên sóng và dự đoán, chàng sẽ còn khóc nữa. Trong trailer, Cao Minh bị hẫng khi Tàng Hải muốn về gặp sư phụ Tinh Đấu. Ở những tập đầu, khán giả thấy ông đã hỏa thiêu cả sơn trang và chính mình. Nếu ông thực sự đã chết, Tiểu Hải sẽ khóc như mưa.
Tàng Hải không muốn làm quan. Xong hết mọi chuyện, chàng muốn quy ẩn về một nơi yên bình, giản dị. Ám Đồ và Tiểu Hải có thể sẽ đi cùng nhau. Vì ảnh rò rỉ phim trường có đoạn 2 người cùng cưỡi ngựa, đi trên đồng cỏ. Tạo hình này vẫn chưa lên sóng.