Tác giả: Nguyễn Thành Công
Mỗi khi có thiên tai, ngay lập tức, trong dòng xe cộ hướng về vùng bão tố lụt lội, sạt lở, luôn có bóng áo nâu của cửa chùa, của nhà thiền. Tăng ni tự tổ chức cứu trợ, một hay nhiều chùa hùn phước sẻ chia ngay khi có tin trên báo chí, cho dù chưa có thông điệp kêu gọi của nhà nước hay Giáo hội.
Đoàn của các Ban Trị sự, của Hệ phái, của Đạo tràng, của từng ngôi chùa….Điều đặc biệt ở chỗ bất luận đoàn hay cá nhân nào cũng tiền, hàng hóa – những túi gạo, thùng mì, quần áo, các nhu yếu phẩm...nhưng với bà con mình, cứu trợ đến từ nhà Phật ngoài tiền hàng còn đó hình ảnh áo cà sa thiêng liêng, như sứ giả của Bụt, tiên, trời Phật đến an ủi, che chở và luôn ở bên cạnh bà con.
Đến với tình cảm đồng bào, không nhất thiết phải là câu kinh kệ, khi gặp thiên tai hoạn nạn, hết cả hồn vía, thường vẫn nghe tiếng kêu thảng thốt: trời Phật ơi cứu con, hay “Nam mô A Di Đà Phật!”…
Phật đến giữa lúc Bắc Bộ, với vùng biên giới Việt- Trung, với miền Trung Bộ… nơi nước rút song vẫn ngoi ngóp bùn đất, đổ nát, xiêu vẹo nhà cửa, đồ đạc hư hỏng, ruộng lúa hoa màu tan hoang, có nơi tang gia than khóc. Tăng ni đến cùng đoàn phật tử, những phong bì sẻ chia, thùng mì túi gạo, tấm chăn, còn hơi ấm niềm tin tỏa ra từ sắc áo, ngôn phong, cốt cách nhà thiền, sức mạnh bất khả tư nghì lan tỏa với những tâm tình còn đang hoang mang bối rối.
Tiếp xúc nhiều đoàn từ vùng lũ về, thường nhận ra sự im lặng cơ hồ những gì chứng kiến thấm hết vào tăng ni phật tử. Có những chia sẻ xúc động, mắt thấy tai nghe ở Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng… Sư cô Thích nữ Chơn Thiện trong đoàn Phật giáo liên phường thuộc quận Gò Vấp cũ đi cứu trợ ở Thái Nguyên, kể: tội nhất vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, có em gái chưa đủ tuổi 18 đã bế con đến nhận quà. Mình trò chuyện nhẹ nhàng, an ủi, thấy em vui và xúc động lắm, luôn “mô Phật”.
Ở đâu, bà con thấy tăng, ni đến đều thành kính, thành ra cứu trợ cứ như hoằng pháp sinh động bằng hình ảnh chiếc áo cà sa.
Cứu trợ phía Bắc, Sư cô Thích nữ Chúc Viên ở Chùa Giác Viên, Láng Tròn, Cà Mau: nhiều cảnh thấy tội lắm chú ơi, bà con dân tộc thiểu số đi đèo núi xa tới chỗ nhận quà, chiếc gùi sau lưng, luôn chắp tay “mô Phật!”. Chính những biến cố từ thiên tai đã lan tỏa bóng áo cà sa đến cả những nơi hẻo lánh nhất, có khi ở đó quanh năm không ai biết đến đạo tràng, chùa hay tăng, ni là định nghĩa như thế nào.
Và với bà con mình, đoàn Phật giáo mang đến không chỉ tiền, hàng, mà quan trọng hơn chính tấm lòng từ bi, hình ảnh đức Phật vĩ đại.
Tác giả: Nguyễn Thành Công