Giữa sắc xanh mướt của những tán cây cổ thụ được tạo tác công phu, hương hoa lan, hoa trà khoe sắc báo xuân, người nông dân ấy đang âm thầm gây dựng một khu vườn cây ăn quả, cây công trình theo phong cách nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao...
Cây hồng xiêm được đặt tên “Đại hồng phúc” của gia đình anh Cường. Ảnh: Minh Phú
Cây ăn quả, cây công trình thành tác phẩm nghệ thuật
Bước chân vào khu vườn của anh Nguyễn Mạnh Cường, người xem có cảm giác như đang lạc vào triển lãm sinh vật cảnh thu nhỏ. Bên cạnh các dòng bonsai truyền thống như sanh, si, đa, đề, duối… khu vườn còn quy tụ hàng loạt cây ăn quả độc, lạ như hồng xiêm, thị, vú sữa, cóc… cùng nhiều cây công trình quen thuộc như hoa sữa, hoa gạo, bằng lăng...
Mặc dù được trồng trên chậu, nhưng cây hồng xiêm của anh Nguyễn Mạnh Cường vẫn rất sai quả. Ảnh: Minh Phú
Anh Cường cho biết, nếu như cuối năm 2024, vườn cây mới có hơn 10 chủng loại cây ăn quả, thì đến nay có khoảng 40 loại với gần 600 tác phẩm hoàn thiện, trong đó nhiều cây được giới chơi sinh vật cảnh đánh giá là “độc bản”. Tổng giá trị toàn bộ vườn cây hiện ước đạt khoảng 30 tỷ đồng.
“Chuyển từ trồng lúa sang làm cây cảnh, hiệu quả kinh tế tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, cây cảnh không phải cứ trồng là có tiền. Vốn đầu tư lớn, thời gian chăm sóc dài, đòi hỏi sự kiên trì và đam mê thực sự”, anh Cường chia sẻ.
Cây vú sữa với tán rộng gần 10m. Ảnh: Minh Phú
Điểm đặc biệt trong cách làm cây của anh Nguyễn Mạnh Cường là triết lý “thổi hồn cho cây”. Những cây thân gỗ lớn, vốn chỉ quen thuộc với làng quê, được anh nâng niu, tạo tác để trở thành tác phẩm nghệ thuật sống; hồng xiêm, vú sữa trong vườn không chỉ cho quả sai, quả ngọt mà còn mang dáng thế đẹp, bệ rễ nổi tự nhiên, cân đối, hài hòa.
Chỉ tay vào cây hồng xiêm cổ thụ mang tên “Đại hồng phúc”, anh Cường cho biết cây được sưu tầm từ Bình Định, có tuổi đời hơn 200 năm. Bộ rễ xù xì, gân guốc phủ gần kín mặt chậu, cây được tạo tác theo “dáng làng”, gợi cảm giác bền bỉ, sum vầy. Tính cả chậu, cây nặng hàng tấn, phải dùng cẩu lớn mới có thể di chuyển.
Cây duối cổ thụ được tạo tán nghệ thuật. Ảnh: Minh Phú
Một cây hồng xiêm khác, được trồng từ hạt, nay hơn 40 năm tuổi, sau nhiều năm thuần chậu đang có khoảng 300 quả. Cây có dáng trực, bệ rễ đẹp, tay cành đan xếp mềm mại, được anh Cường cho biết lên tới hơn 100 triệu đồng.
Không chỉ hồng xiêm, nhiều cây vú sữa, cây thị bonsai trong vườn cũng trĩu quả, tạo nên vẻ đẹp vừa dân dã, vừa sang trọng, mang “cái hồn của cây quê”. Trong đó, có cây vú sữa với tán rộng gần 10m, bệ gốc trải dài 4m, cao khoảng 5m, quả sai lúc lỉu. “Cây này tôi đưa từ Thanh Hóa về vườn đã 7 năm. Khi mang về là cây cổ thụ, tôi cắt cành, uốn tỉa dần để tạo tác thành bonsai như hiện nay”, anh Cường nói.
Một cây sanh của anh Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Minh Phú
Từ khu vườn đến khát vọng làm giàu
Nắm bắt nhu cầu thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán, năm nay bên cạnh bonsai, anh Cường đầu tư thêm các dòng hoa chủ lực như trà cổ, lan đai châu. Đây cũng là thời điểm vườn cây bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.
Cây sanh thế "phụ tử". Ảnh: Minh Phú
Theo anh Cường, dịp này nhà vườn cung ứng ra thị trường khoảng 300 giò lan đai châu - loài lan được ưa chuộng bởi hương thơm nhẹ, hoa bền, thời gian chơi kéo dài từ 2,5 đến 3 tháng cùng hơn 500 cây hoa trà với các dòng bạch cổ, trà thiển, trà cổ lựu Nam Định.
Để tạo điểm nhấn, lan được ghép trên các giá thể gỗ lũa, mỗi quần thể có tới hàng chục giò, tạo thành tác phẩm quy mô, bắt mắt. Giá mỗi giò lan, cây trà dao động từ 1,5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trưng Tết.
Theo anh Cường, mỗi một cây xanh trong vườn nhà anh là một tác phẩm nghệ thuật "độc bản". Ảnh: Minh Phú
Theo anh Cường, bí quyết để cây ra hoa, đậu quả đều, đẹp nằm ở việc chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây ăn quả bonsai rất cần nước, dinh dưỡng phải đủ. Mỗi loại cây có một chế độ chăm sóc riêng, không thể làm qua loa..
Không chỉ bán cây, nhà vườn của anh còn chú trọng dịch vụ hậu mãi. Khách hàng trong bán kính khoảng 100km, khi cần hỗ trợ chăm sóc chỉ cần gọi điện là có mặt; với khách ở xa, anh tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư và hướng dẫn chăm sóc lâu dài qua điện thoại, mạng xã hội.
Lan đai trâu được anh Nguyễn Mạnh Cường ghép trên gỗ lũa. Ảnh: Minh Phú
Chuẩn bị cho thị trường Tết, anh Nguyễn Mạnh Cường làm 300 giò lan đai trâu. Ảnh: Minh Phú
Hiện nay, mô hình vườn cây sinh vật cảnh của anh Nguyễn Mạnh Cường đang tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động địa phương, chưa kể lao động thời vụ với thu nhập từ 600 nghìn đến 1,2 triệu đồng/người/ngày, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Gần 600 chậu trà cổ phục vụ thị trường dịp Tết. Ảnh: Minh Phú
Giữa sắc xuân đang đậu trên tán cây xanh mướt, những chậu bonsai độc bản, giò lan rực rỡ... khu vườn của anh Nguyễn Mạnh Cường không chỉ là không gian kinh tế mà còn kết tinh của đam mê, lao động sáng tạo, khát vọng làm giàu ngay tại quê hương...
Minh Phú