Trước khi bước vào thử thách, một cú twist xuất hiện: thủ lĩnh nhà chung có quyền “cướp” 5 phút thực hiện thử thách của thí sinh bất kỳ và được chụp cùng chú ngựa Magic - “soái mã” khổng lồ, nổi bật nhất trường đua. Không ngần ngại, Bảo Ngọc lấy thời gian của Ái Băng, đối thủ mà cô cho rằng có khả năng tạo nên những bức ảnh xuất sắc để “cắt” thời gian. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn chọn Mai Hoa cùng được chụp với chú ngựa Magic.
Trong thử thách chụp hình này, Phạm An trở thành tâm điểm khi liên tục ngã ngựa nhưng vẫn kiên trì thực hiện, không bỏ sót một khoảnh khắc nào để tạo ra tấm hình được đánh giá là đẹp nhất, giành vị trí thủ lĩnh nhà chung mới.
Ái Băng (trái) dù bị Bảo Ngọc “cướp” mất 5 phút quý giá, đã biến áp lực thành cơ hội, vươn lên ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Uyên Đỗ (phải) duy trì năng lượng tích cực, thể hiện đúng tinh thần cowgirl, an toàn tiến vào vòng trong.
“Nàng Mơ” Trà My (trái) ghi điểm với sự sáng tạo dù thời tiết đổ mưa ngay trong 10 phút chụp hình. Diệp Lục (phải) cũng cho thấy sự tiến bộ nhất định.
Vòng loại tập 2 áp dụng luật chơi mới: Các thí sinh còn lại bắt buộc phải bỏ phiếu loại 2 người trong bốn thí sinh xếp cuối (Mi Lan, Huyền Thương, Mai Hoa, Hằng Ngô).
Kết quả, Mi Lan và Huyền Thương bước vào vòng nguy hiểm, và sau khi cân nhắc, ban giám khảo quyết định chia tay Huyền Thương.