Trong tập 29 "Những chặng đường bụi bặm" đã được phát sóng, khi chơi cùng lũ nhỏ, mọi người cố tình sắp xếp để Hậu có cơ hội thân thiết hơn với ông Nhân. Lần đầu tiên, Hậu (Tô Dũng) đã gọi ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) là bố, điều mà ông Nhân không nghĩ rằng có thể xảy ra. Hai bố con đã có cơ hội tâm sự với nhau nhiều hơn.
Ông Nhân xúc động nói: “Khi con cất tiếng gọi bố, bố cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Bố chỉ sợ sẽ mang lại nỗi buồn cho người khác”. Hậu cũng giải thích để ông Nhân hiểu hơn về suy nghĩ của mình. Anh xin lỗi ông Nhân vì đã làm ông tổn thương. Anh hứa sẽ học cách làm con lại từ đầu.
Cuối cùng, Hậu cũng nhận ông Nhân làm bố trong niềm xúc động của cả hai.
Cũng trong tập 29, Nguyên (Đình Tú) vì giận dỗi sau hiềm khích với Hậu nên bỏ đi, anh đi nhờ một người dân bản địa xuống thị trấn nhưng càng đi thì lại càng vào sâu trong rừng, cảm thấy khá lo lắng. Vì không thấy Nguyên trở về điểm trường nên mọi người đã đi tìm anh nhưng không có tin tức. Cả ông Nhân và Linh Đan (Quỳnh Châu) đều rất lo lắng.
Vì lo cho Nguyên nên Đan đã tự mình vào rừng để tìm kiếm. Khi nghe được tiếng gọi của Đan, chạy đến chỗ Nguyên thì Đan dính bẫy săn thú, bị thương nặng. Cả hai đều rơi vào tình huống nguy hiểm. Sau khi cố hết sức gỡ chiếc bẫy, Nguyên đã cõng Đan đi tìm trợ giúp. May mắn là cả hai gặp được một người dân địa phương giúp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng chân bị thương của Đan cũng có tiến triển tốt.
Đan đi tìm Nguyên bị lạc trong rừng nên bị thương, phải tới bệnh viện.
Tập 30 - Tập cuối "Những chặng đường bụi bặm" được lên sóng tối nay (ngày 30/5), trong tập cuối dì của Linh Đan (NSƯT Linh Huệ) mừng vì cháu gái thoát nạn và sắp có cháu rể, nhất là khi Nguyên chính là người hiến máu cho Linh Đan. Tuy nhiên, qua lời nói lấp lửng của em vợ, bố Linh Đan (Phú Đôn) lại hiểu lầm con gái đang mang thai con của Nguyên nên lập tức chất vấn anh.
Màn trêu đùa khiến bố của Linh Đan hiểu lầm con gái có thai với Hậu.
Ở diễn biến khác trong tập cuối, ông Nhân và Nguyên ngồi lại để xin lỗi nhau. Nguyên nói cái tát của ông Nhân là cần cho mình nên anh không trách móc gì bởi Nguyên đã nghe hết chuyện từ Linh Đan. Anh quyết định chia tay ông Nhân để "tự đi trên đôi chân của chính mình".
Ông Nhân đã tìm gặp Nguyên, cả hai đã có những chia sẻ để hiểu rõ nhau hơn và Nguyên đã tìm ra con dường riêng cho mình.
Nguyên ở lại điểm trường để chăm sóc lũ trẻ. Anh đang tính cách mở chiếc hộp người bố đã khuất để lại cùng lúc có một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Trong khi đó, ông Nhân cùng con trai về quê thăm bố mẹ. Hành trình "một mình" thật sự của Nguyên bắt đầu từ đây...
T.Hằng (th)