Sau cơn mưa lũ dữ do hoàn lưu bão số 5 gây ra, gần 30 tấn cá tầm thương phẩm bị mất trắng cùng hệ thống bể, đường ống dẫn nước nuôi cá của cơ sở ông Trần Đức Sỹ, ở thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn đã bị tàn phá nặng nề. Vốn liếng, lãi lời gần 4 tỷ đồng trôi tuột theo dòng nước.
Mỗi cơ sở nuôi cá thiệt hại từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng
Nhớ lại trận lũ đêm về sáng 26/8 vừa qua, ông Sỹ vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nghe như có tiếng bom ở phía trên cách đây khoảng một cây số và lượng nước cuốn về thật kinh khủng. Cả một khối lượng đá rất lớn và những cái cây gỗ dài hàng mấy chục mét cứ thế cuốn phăng phăng về, gặp cái gì là phá cái đấy. Sau đó thì bay hết mấy cái cầu, rồi những đập đầu mối và toàn bộ nửa ao bên này bị nước tràn vào, tất cả đàn cá nửa bên này đi hết".
Ngoài cơ sở ông Sỹ còn 4 hộ nuôi cá nước lạnh khác ở Ngũ Chỉ Sơn bị lũ quét tàn phá, thiệt hại ít cũng vài trăm triệu, nhiều tới 6 – 7 tỷ đồng/hộ. Mưa lũ, sạt lở cũng làm hư hại nặng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Riêng tuyến tỉnh lộ 155 đoạn km40 bị hư hỏng cả cây số, phải mất 2 – 3 ngày mới có thể khắc phục bước đầu.
Cá tầm chết được vớt lên bờ
Không chỉ thiệt hại về vật chất, tại Ngũ Chỉ Sơn cũng ghi nhận 2 trường hợp thương vong, 1 trường hợp mất tích do ảnh hưởng mưa lũ. Hiện, lực lượng hơn 200 người vẫn đang tập trung tìm kiếm một người đàn ông ở thôn Can Hồ Mông xác định mất tích trong lúc đi làm nương bị lũ cuốn trôi.
"Cùng với tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi cũng đã có bản đồ rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, đã thống kê các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và đã di chuyển mọi người đến các địa điểm an toàn; đồng thời bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho bà con trong lúc tạm lánh", ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết.
An Kiên/VOV-Tây Bắc