Chị Phan Thị Dung và con trai đón Tết trong căn phòng trọ 30m2 tại xã Diên Điền. (Ảnh: Thanh Huy)
Những nỗi lo ngày cận Tết
Trong chuyến đi cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đến trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cụm công nghiệp Diên Phú (xã Diên Điền). Tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện đầy xúc động.
Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho lao động và người dân khó khăn xã Diên Điền. (Ảnh: Thanh Huy)
Chị Phan Thị Dung (40 tuổi, công nhân thuê trọ tại xã Diên Điền) là mẹ đơn thân, một mình chăm lo cho mẹ già và con trai mắc bệnh tim bẩm sinh.
Giọng nói khàn nhẹ, đôi mắt rưng rưng, chị nhớ lại thời điểm lũ về: “Tôi không nghĩ nước dâng lên nhanh đến vậy, chỉ chừng gần 1 tiếng, căn phòng trọ gần 30 m2 đã ngập nước. Lúc đó tôi chỉ kịp cõng con và dìu mẹ lội nước sơ tán lên Trường Tiểu học Diên Phú, không kịp mang theo thứ gì”.
Do hoàn cảnh khó khăn, năm nay, chị không về quê ăn Tết mà dành dụm tiền để đưa con đi khám bệnh. Đứa trẻ đã trải qua ba lần phẫu thuật, từng thay van tim nên vẫn phải theo dõi và tái khám.
“Tết này, mẹ con tôi đón Tết ở phòng trọ”, chị khẽ nói. Nhờ sự hỗ trợ từ tỉnh, Liên đoàn Lao động và tiền thưởng Tết của công ty, chị Dung phần nào vơi bớt gánh nặng. “Có thêm khoản tiền hỗ trợ, ra Giêng tôi đưa con đi tái khám”, chị chia sẻ.
Cùng chung niềm vui ấy, chị Võ Thị Thanh Trà (30 tuổi), công nhân tại một doanh nghiệp, không giấu được sự xúc động khi đón nhận phần quà Tết. Là lao động chính trong gia đình, chị Trà vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm sóc cha mẹ già ngoài 60 tuổi, đồng thời cưu mang người cháu ruột mồ côi mẹ từ khi mới sinh. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi.
“Phần quà tuy không lớn nhưng giúp tôi có điều kiện mua bàn học cho cháu, sắm sửa quần áo Tết cho các con. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm để tôi có một cái Tết ấm áp hơn”, chị Trà nói.
Chị Nguyễn Đỗ Thảo Anh, xã Diên Điền nấu cơm bằng bếp gas mini sau trận lũ lịch sử. (Ảnh : Thanh Huy)
Sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình trên địa bàn xã Diên Điền vẫn chật vật khắc phục hậu quả, trong đó có gia đình chị Nguyễn Đỗ Thảo Anh (37 tuổi), cán bộ Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.
Sống tại thôn Đông 2, khu vực “rốn lũ” của địa phương. Ban ngày, chị tất bật cứu chữa người bệnh. Tối về, chị lại đối diện căn nhà chưa kịp sửa sang. Điều này khiến việc chuẩn bị Tết gần như tạm gác lại.
“Nhà em mới sửa được mấy vật dụng cơ bản để sinh hoạt, còn lại vẫn tạm bợ. Tết này chắc chỉ sắm thêm đồ ăn cho các cháu, còn những thứ khác để sau”, chị Thảo Anh cho hay.
Không khá hơn là bao, cô Thu Thủy, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu hiện là lao động chính trong gia đình có 5 người. Sau mưa lũ, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng, gia đình cô cố gắng sửa lại những đồ còn dùng được, chưa đủ khả năng để mua đồ mới.
An sinh xã hội – ưu tiên hàng đầu dịp Tết
15 năm gắn bó với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, bà Phạm Ninh Giang cho biết, Tết là thời điểm tổ chức công đoàn bận rộn nhất trong năm để chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn.
“Sau lũ, nhiều gia đình công nhân gần như trắng tay, thu nhập bấp bênh. Có những hoàn cảnh khiến tôi và đồng nghiệp không kìm được nước mắt. Chính những khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi càng thấm hơn ý nghĩa của việc chăm lo Tết cho người lao động. Từ đó, họ biết rằng mình không đơn độc, luôn có tổ chức công đoàn đồng hành”, bà Giang chia sẻ.
Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, ông Phùng Khánh Tài thăm hỏi và trao quà Tết cho người dân khó khăn xã Diên Điền. (Ảnh: Thanh Huy).
Từ thực tiễn ấy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền xác định: Chăm lo đời sống nhân dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, là trách nhiệm thường xuyên của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an toàn, ấm áp.
“Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các chương trình như "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng", "Chợ Tết Công đoàn", "Gian hàng 0 đồng", "Gian hàng giảm giá". Đây là những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt gánh nặng chi tiêu, ổn định đời sống, yên tâm lao động”, ông Lê Huyền khẳng định đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động rà soát, không để sót đối tượng khó khăn. Đồng thời, bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.
Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, coi đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững đất nước. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, việc lãnh đạo các cấp trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn thể hiện tình cảm, đạo lý, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.
Ngày 6/2, tại cụm công nghiệp Diên Phú, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao 70 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà Tết cho bà con nhân dân xã Diên Điền (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng).
Cùng với đó, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 70 suất quà tặng đoàn viên, công nhân lao động, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 75 suất quà “Tết sum vầy” cho đoàn viên khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Thanh Huy