Trong không khí hối hả những ngày tháng 8, khi chỉ còn vài tuần nữa tới lễ kỷ niệm trọng đại 80 năm Quốc khánh 2/9, xưởng may cờ của anh Nguyễn Văn Trung tại thôn Giáp Long, xã Chương Dương (Hà Nội) đang hoạt động hết công suất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từng phiến vải đỏ rực rỡ cùng những mảnh sao vàng lấp lánh lần lượt được những người thợ lành nghề cắt, ghép, sẵn sàng khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Trung là thế hệ thứ ba giữ gìn nghề truyền thống may cờ gia đình. Từ khi tiếp quản cơ sở, anh đã mở rộng quy mô lên đến 15 thợ lành nghề, mỗi ngày cho ra lò gần 1.000 lá cờ đủ kích cỡ, từ những lá cờ cầm tay nhỏ xíu đến các đại kỳ treo ở quảng trường, sân bay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Năm nay là dịp đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh, đơn hàng tăng xưởng tôi gấp rưỡi so với ngày thường. Nhiều tỉnh, thành và các đơn vị tổ chức sự kiện ngoài trời, tại biển đảo, hay các giải chạy phong trào đều đặt cờ với số lượng lớn. Năm nay có một đơn vị tổ chức sự kiện ở Hà Nội gần đến dịp Quốc khánh 2/9 đã đặt một lá cờ Tổ quốc khổng lồ diện tích lên tới 600m2," anh Trung tiết lộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để thực hiện một lá cờ có kích thước tương 30m x 20m, anh Trung phải huy động tổng lực người làm. Trước tiên, anh Trung kiểm tra dự báo thời tiết, chỉ khi trời nắng ráo, không mưa, họ mới trải vải lớn trên mặt bằng phẳng đủ rộng thường là sân đình làng để ghép các khổ vải lại với nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với lá cờ này, anh Trung phải ghép 14 khổ vải rộng 1,5 m thành tấm nền duy nhất. Phần ngôi sao vàng trung tâm lại sử dụng khoảng 5-6 khổ vải khác, cắt ghép một cách tỉ mẩn để đảm bảo hình khối cân đối. "Không giống những lá cờ nhỏ có thể may máy, đại kỳ phải thực hiện hoàn toàn thủ công. Tỷ lệ sai sót chỉ 1cm thôi cũng sẽ khiến sao vàng lệch, mất thẩm mỹ. Do đó mọi khâu từ đo vải, căng vải, lột phom sao, đến khâu viền mép đều đòi hỏi tập trung cao độ." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng thời gian từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện lá cờ 600m2 mất khoảng 4-5 ngày liên tục. Trong đó, ngày đầu tiên dành cho việc ghép khổ vải và đánh dấu vị trí ngôi sao. Ngày tiếp theo các thợ sẽ tiến hành khâu diềm, kết cố định phần sao. Ngày thứ ba làm công đoạn gia cố mép và kiểm tra kỹ thuật. Thời gian còn còn lại, thợ may sẽ dành cho phơi nắng thử độ căng, cuộn gọn và vận chuyển cho khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ít người biết, chính anh Trung cũng là người may những lá đại kỳ để treo trên đỉnh cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và cột cờ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai). "Cờ Tổ quốc mình làm quanh năm nhưng khi may cờ vào những dịp trọng đại như 30/4-1/5 hay Quốc khánh 2/9, thấy lá cờ tung bay, gợi nhớ lại những thời khắc lịch sử của dân tộc, tôi thật sự rất tự hào." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những ngày cận lễ Quốc khánh, xưởng của anh Trung hoạt động từ sáng đến tối, thậm chí có hôm cả đêm để đảm bảo tiến độ. "Chúng tôi chuẩn bị trước một tháng, tăng cường nhân công, tăng ca 1,5–2 lần so với ngày thường," anh Trung cho biết. Mỗi thợ đều hiểu tầm quan trọng của công việc, bởi hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay không chỉ là sợi dây gắn kết tinh thần dân tộc, mà còn là niềm tự hào của biết bao thế hệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau khi hoàn thành, lá cờ Tổ quốc 600m2 được cuộn tròn và bọc cẩn thận, chở bằng xe tải chuyên dụng đến cho khách hàng. Nhiều sản phẩm khác của xưởng cũng đã được xuất đi khắp các tỉnh, thành trong nước và cả gửi ra nước ngoài cho kiều bào xa quê. "Việc gửi cờ Tổ quốc cho bà con ở hải ngoại sẽ giúp họ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương. May cờ không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh giữ gìn lá cờ thiêng liêng, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, non sông gấm vóc Việt Nam," anh Trung tâm sự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Càng gần tới ngày Quốc khánh 2/9, không khí tại làng Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội) lại càng trở nên khẩn trương và rộn rã. Từ sáng sớm, những dãy xưởng may nối tiếp nhau mở máy, từng mũi chỉ, từng nét thêu, từng đường cắt vải đỏ sao vàng được thực hiện liên tục trong ánh đèn, tiếng động cơ và tiếng trò chuyện khẩn trương của các công nhân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với gần 80 năm gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, người dân Từ Vân tự hào khi biết rằng mỗi lá cờ Tổ quốc mà họ làm ra đều mang theo một phần hồn thiêng liêng của dân tộc, tung bay khắp phố phường Thủ đô và khắp nẻo đường đất nước, hòa cùng sắc đỏ chung vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ông Nguyễn Văn Phục, một trong những hộ kinh doanh lâu năm tại Từ Vân, bình thường cơ sở của ông vẫn duy trì sản xuất ổn định, nhưng dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9 nhu cầu tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. "Thị trường cờ năm nay rất sôi động, đặc biệt là giai đoạn gần tới ngày kỷ niệm. Nhân viên của chúng tôi phải tăng ca không ngừng nghỉ để kịp giao hàng cho các đầu mối trên toàn quốc," ông Phục chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, mỗi thế hệ người Từ Vân đều tiếp nối niềm đam mê, giữ gìn nghề truyền thống, góp phần làm sống dậy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng trên mỗi con phố, mỗi ngôi nhà và trên từng cột cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những lá cờ Từ Vân không chỉ hiện diện trên cột đèn đường, sân trường, hội trường mà còn được nâng niu trong mỗi gia đình, ngôi nhà của người Việt khắp nơi. Mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay giữa trời nắng, người thợ Từ Vân như được tiếp thêm niềm tin và tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giữa nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nghề làm cờ Tổ quốc tại Từ Vân vẫn giữ được linh hồn truyền thống. Nhiều bạn trẻ, thay vì tìm đến các công việc văn phòng hay ngành nghề mới, vẫn quyết tâm gắn bó với làng nghề, bởi họ hiểu rằng, đây không chỉ là nghề để mưu sinh mà còn là sứ mệnh giữ gìn biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt hơn khi đúng dịp tròn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thành lập nước. Hàng vạn lá cờ do làng Từ Vẫn làm ra đã và đang tung bay trên khắp nẻo đường Thủ đô; từ những con phố cổ Hà Nội, những quảng trường sầm uất, đến những bản làng xa xôi vùng cao nơi người dân treo lá quốc kỳ như một lời tuyên ngôn về chủ quyền, về niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Niềm tự hào của người làm cờ Từ Vân không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành sản phẩm, mà còn nằm ở sự lan tỏa cảm hứng yêu nước đến cộng đồng. Mỗi lá cờ được treo lên là một lời khẳng định về sự đoàn kết, thống nhất, vẹn nguyên bản sắc dân tộc. Ông Nguyễn Văn Phục mong muốn thế hệ sau sẽ tiếp tục duy trì và phát huy nghề truyền thống, để mỗi dịp Quốc khánh, lá cờ Việt Nam lại rực rỡ trên khắp dải đất hình chữ S. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những lá cờ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà là biểu tượng thiêng liêng của sự độc lập, tự do và tinh thần bất khuất của toàn dân. Và trong suốt gần tám thập kỷ qua, làng Từ Vân vẫn kiêu hãnh giữ vững truyền thống đó, để mỗi lá cờ tung bay đều mang theo niềm tự hào, mang theo hồn thiêng sông núi, hòa chung trong sắc đỏ rợp trời của dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)