Ngày 17/4, tờ New York Post đưa tin, một chiếc tàu đánh tôm không người lái đã bất ngờ trôi dạt vào bờ biển Florida (Mỹ), gây xôn xao cho người dân và khách du lịch tại khu vực này vào cuối tuần qua.
Chiếc tàu có tên Miss Montie, dài khoảng hơn 15 mét, đã bị mắc cạn trên bãi biển Beverly, cách Flagler Beach khoảng ba dặm về phía bắc, vào tối Chủ Nhật (giờ địa phương).
Theo thông báo từ lực lượng cứu hỏa bãi biển Flagler, lực lượng chức năng ban đầu không thể liên lạc được với thủy thủ đoàn và không rõ tình hình trên tàu.
Chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển Florida. (Ảnh: Flagler Beach Fire Department)
Tuy nhiên, sau đó theo ông Brandan Blackwell – kỹ thuật viên khoa học hàng hải của Cảnh sát biển Hoa Kỳ, toàn bộ thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn trước thời điểm tàu mắc cạn. "Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Thân tàu bằng thép nên không dễ dàng bị hư hỏng hay lật úp", ông nói với tờ Daytona Beach News-Journal.
Thuyền trưởng của chiếc tàu, ông Corey Thomas, cho biết tàu đã bị mất điện vào đêm thứ Sáu. Sau khi mỏ neo dự phòng không thể giữ tàu cố định, ông liên lạc với Cảnh sát biển để được hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho rằng việc kéo tàu trong điều kiện đó là quá nguy hiểm. "Tôi không muốn để tàu trôi dạt, nhưng họ nói việc kéo là bất khả thi", Thomas chia sẻ.
Sau khi được lực lượng chức năng đưa vào bờ cùng thủy thủ đoàn. Ông Thomas tìm được một tàu khác đồng ý kéo Miss Montie, nhưng do sóng lớn và gió mạnh, con tàu vẫn trôi dạt khoảng 8 dặm trong 3 giờ trước khi dạt vào bãi biển Beverly.
Hiện tàu đã được kiểm tra và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương. Thomas cho biết ông đã thuê một tàu lớn hơn để kéo Miss Montie về St. Augustine sửa chữa.
Quốc Tiệp (theo New Yerk Post)