Chiến thắng này không chỉ giúp La Roja khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng E mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách tới sân Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Tây Ban Nha đã áp đặt thế trận tấn công. Chỉ mất 5 phút, Oyarzabal mở tỷ số sau đường kiến tạo tinh tế của Zubimendi, trong tình huống xuất phát từ pha đi bóng kỹ thuật của Lamine Yamal – tài năng trẻ đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha.
Bulgaria chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm duy nhất ở phút 19 khi Kirilov dứt điểm dội cột dọc. Nhưng sự kháng cự mong manh ấy nhanh chóng sụp đổ khi Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt ở phút 30. Từ cú tạt bóng bên cánh phải của Yamal, bóng đến đúng vị trí Cucurella và hậu vệ thuộc biên chế Chelsea tung cú volley chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 37, một lần nữa Yamal ghi dấu ấn với pha đá phạt góc chính xác, tạo điều kiện cho Merino bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba cho La Roja. Chỉ trong vòng 40 phút, Tây Ban Nha đã giải quyết trận đấu, khép lại hiệp một với lợi thế 3-0.
Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ thế trận. Merino suýt hoàn tất cú đúp với pha sút bóng dội xà ngang ở phút 52. Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente chủ động rút dần các trụ cột ra nghỉ, giữ sức cho trận đấu quan trọng gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/9.
Bulgaria trong phần lớn thời gian còn lại chỉ có thể phòng ngự và không tạo ra thêm dấu ấn đáng kể. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0, cho thấy sự ổn định trong lối chơi và phong độ cao của các ngôi sao trẻ.
Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp Tây Ban Nha khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng E. Sự tỏa sáng của Yamal với một cú đúp kiến tạo cho thấy La Roja đang sở hữu một ngôi sao mới đủ sức gánh vác hàng công trong tương lai.
Trong khi đó, thất bại này cho thấy Bulgaria vẫn còn khoảng cách lớn về đẳng cấp và nhiều khả năng chỉ đóng vai “kẻ ngáng đường” trong bảng đấu. Đội bóng của HLV Ilian Iliev sẽ phải cải thiện rất nhiều khi gặp Georgia ở lượt trận tiếp theo.
Hoàng Vũ