Quần đảo Canary, Tây Ban Nha là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế
Euro News dẫn số liệu mới nhất từ Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE), riêng tháng 8, Tây Ban Nha đã đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trước đó, tháng 7 cũng ghi nhận kỷ lục 11 triệu lượt khách, tăng 1,6% so với năm ngoái.
Tổng cộng trong hai tháng cao điểm hè, 22,3 triệu du khách đã đến Tây Ban Nha, vượt xa con số 21,8 triệu của cùng kỳ năm trước.
Kỷ lục nối tiếp kỷ lục
Trong tám tháng đầu năm 2025, Tây Ban Nha đã chào đón 66,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 3,9% so với năm 2024. Các thị trường chủ lực vẫn là Anh, Pháp và Đức, góp phần duy trì vị thế hàng đầu của quốc gia này trong bản đồ du lịch thế giới.
Xu hướng nghỉ dưỡng của người dân và du khách cũng đang thay đổi rõ rệt. Mùa thấp điểm nay được ưa chuộng hơn, khi nhiều người tránh cái nóng oi bức của mùa hè.
Theo Đài Quan sát Du lịch Quốc gia (ObservaTUR), chưa đến 40% người Tây Ban Nha đi nghỉ vào tháng 8, tháng nghỉ lễ truyền thống, trong khi 1/6 người dân dự định du lịch vào tháng 9.
Các bãi biển, khu nghỉ dưỡng và quán bar vì thế vẫn đông đúc suốt đầu thu, kéo dài mùa du lịch hơn bao giờ hết.
Giá lưu trú tại Quần đảo Canary, thước đo của ngành du lịch Tây Ban Nha, đã tăng 5,3% từ tháng 9/2023 đến 2024 và hiện cao hơn khoảng 25% so với năm 2019.
Các biện pháp hạn chế du lịch chưa đủ sức kìm hãm
Dù các chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay, lượng khách vẫn tiếp tục tăng.
Tháng 9 vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo xóa khoảng 53.000 căn hộ du lịch khỏi sổ đăng ký cho thuê ngắn hạn, buộc các chủ sở hữu chuyển đổi sang cho thuê dài hạn nhằm giảm áp lực nhà ở. Các nền tảng như Airbnb và Booking.com được yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo liên quan.
Thành phố Barcelona đi xa hơn khi công bố kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn căn hộ du lịch ngắn hạn vào năm 2028, hoàn trả hàng nghìn bất động sản cho người dân địa phương.
Trước đó, thành phố đã giảm số lượng tàu du lịch cập cảng trung tâm mỗi ngày từ 10 xuống còn 7.
Tại Málaga, chính quyền phát động chiến dịch “du lịch có trách nhiệm”, với 10 quy tắc ứng xử được dán khắp nơi công cộng, từ xe buýt đến biển quảng cáo, kêu gọi du khách giữ trật tự, không bật nhạc to, không la hét ban đêm và tôn trọng khu dân cư.
Trong khi đó, Quần đảo Balearic siết chặt các quy định về tiệc tùng và tiêu thụ rượu, nhằm hạn chế hành vi quá khích của du khách.
Người dân Tây Ban Nha “mất chỗ” trên bãi biển quê hương
VHO - Bùng nổ du lịch quốc tế đang khiến người Tây Ban Nha dần mất chỗ trên chính những bãi biển vốn gắn liền với tuổi thơ và truyền thống nghỉ hè của họ.
Áp lực đè nặng lên cư dân địa phương
Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn phải đối mặt với hậu quả của du lịch quá mức. Quần đảo Canary nổi tiếng là điểm đến yêu thích quanh năm đã ghi nhận hơn 1,55 triệu du khách nước ngoài chỉ trong tháng 3, vượt cả kỷ lục năm ngoái.
Việc thiếu hụt nhà ở trầm trọng khiến nhiều người dân địa phương phải ngủ trong xe hơi hoặc hang động, do giá thuê nhà tăng vọt vì bị giới đầu tư du lịch chiếm lĩnh.
Nhà hoạt động Iván Cerdena Molina chia sẻ: “Chúng tôi không chống lại khách du lịch, nhưng ngành công nghiệp này đang sử dụng quá nhiều tài nguyên, khiến hòn đảo không thể đáp ứng được.”
Các nhóm cộng đồng hiện kêu gọi tạm dừng các dự án khách sạn mới, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và áp dụng thuế du lịch sinh thái nhằm cân bằng lợi ích giữa du khách và cư dân bản địa.
KHÁNH MY