Tây Du Ký bản mới trở thành thảm họa màn ảnh

Tây Du Ký bản mới trở thành thảm họa màn ảnh
3 ngày trướcBài gốc
Mới đây, Châu Tinh Trì khiến công chúng bất ngờ khi tham gia vào dự án phim chiếu mạng Tây Du Hàng Ma Thiên: Thành Khoái Hoạt (hay còn gọi là Tân Tây Du Ký). Bộ phim có kinh phí 8 triệu tệ (khoảng 28 tỷ đồng) và được quảng bá là phần tiếp theo của Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện đã công chiếu vào năm 2013.
Với sự bảo chứng của Châu Tinh Trì, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi ra mắt vào ngày 22/3, đứng đầu bảng xếp hạng phim mới trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thay vì là một "siêu phẩm" như nhiều người kỳ vọng, Tây Du Ký bản mới lại trở thành một thảm họa khiến fan thất vọng vì chất lượng kém cả về nội dung lẫn hình ảnh.
Phiên bản mới của Tây Du Ký gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo)
Câu chuyện rối rắm, thiếu logic
Phim lấy bối cảnh sau khi Tôn Ngộ Không đã được cảm hóa và cùng Đường Tăng bắt đầu hành trình thỉnh kinh. Lúc này, hội những người trừ ma diệt quỷ phát triển mạnh mẽ và còn được thành lập học viện đào tạo đệ tử. Nhân vật chính là Thường Bình An (Tiêu Tử Mặc) - đại sư huynh của học viện nhưng trong buổi lễ vinh danh, anh ta bất ngờ phát điên, lộ ra thân phận bán yêu và tấn công các sư huynh đệ. Học viện ngay lập tức treo thưởng 4000 lượng bạc để truy sát anh ta.
Tân Tây Du Ký cải biên từ bộ Mối Tình Ngoại Truyện của Châu Tinh Trì. (Nguồn: Weibo)
Sau đó, Thường Bình An chạy đến thành Khoái Hoạt, nơi anh gặp nữ chính Tiểu Hồng Điên (Lưu Tư Thần) – một cô gái sở hữu sức mạnh của phượng hoàng. Thường Bình An và Tiểu Hồng Điên nảy sinh tình cảm nhưng câu chuyện nhanh chóng rẽ hướng khi tình yêu của họ bị lợi dụng để kích hoạt một thế lực tà ác. Thực tế, "phản diện" chính của phim lại là… phần tà ác bị tách ra của Tôn Ngộ Không sau khi bị Phật Tổ hàng phục năm xưa. Nhân vật này được Đoàn Phu Tử thu nhận và hắn đã lợi dụng Thường Bình An để hồi sinh Tôn Ngộ Không tà ác.
Tuy nhiên, kịch bản phim lại nhận về nhiều gạch đá. (Ảnh: QQ)
Cốt truyện của Tân Tây Du Ký bị đánh giá là thiếu chặt chẽ, nhiều tình tiết lộn xộn và phi lý. Mô típ "nhân vật chính là bán yêu", "tình yêu bị lợi dụng", "phản diện là bản thể tà ác" đều là những chi tiết cũ rích, dễ đoán. Phim cố gắng tạo chiều sâu nhưng lại sa vào lối mòn của các phim chiếu mạng chất lượng thấp.
Hình ảnh kém chất lượng, không xứng đáng với thương hiệu Châu Tinh Trì
Ngay từ khi trailer ra mắt, nhiều khán giả đã hoài nghi về chất lượng của Tân Tây Du Ký. Quả thật, dù được quảng cáo với hàng loạt mỹ từ nhưng xét về mặt hình ảnh, Tây Du Ký bản mới này không khác gì một phim "ăn theo" rẻ tiền. Hiệu ứng kỹ xảo thiếu đầu tư, một số cảnh chiến đấu trông khá giả tạo và không có sự hoành tráng như mong đợi. Ngay cả những phân đoạn quan trọng như trận chiến mở đầu với Trư Bát Giới cũng không đủ hấp dẫn dù đây là chi tiết được lấy cảm hứng từ phần phim trước của Châu Tinh Trì.
Tân Tây Du Ký gây tranh cãi vì chất lượng kém. (Ảnh: QQ)
Bên cạnh đó, cách xây dựng nhân vật cũng gây tranh cãi. Tiểu Hồng Điên rõ ràng là phiên bản "kém sang" của Đoàn tiểu thư (Thư Kỳ) trong Mối Tình Ngoại Truyện. Nhân vật này được miêu tả là xinh xắn, võ công cao cường và si mê nam chính vô điều kiện nhưng không có chiều sâu, cuối cùng vẫn chỉ là một bản sao nhạt nhòa.
Nhân vật Thường Bình An tưởng chừng là trung tâm câu chuyện lại bị lu mờ bởi diễn biến rối rắm của phim. Và điều đáng thất vọng nhất chính là cách biên kịch xử lý hình tượng Tôn Ngộ Không tà ác. Ý tưởng về "bản thể tà ác" của Ngộ Không lẽ ra có thể khai thác theo hướng sâu sắc hơn nhưng trong Tân Tây Du Ký, nhân vật này lại được xây dựng một cách hời hợt, chỉ là yêu quái khát máu với tạo hình kỳ quặc.
Bộ phim thiếu chiều sâu, không biết khai thác sự mới mẻ. (Ảnh: QQ)
Châu Tinh Trì đừng làm những phim như này nữa!
Việc một thương hiệu lớn như Tây Du Ký lại bị biến thành một phim chiếu mạng kém chất lượng đã khiến nhiều fan của Châu Tinh Trì cảm thấy thất vọng. Đối với những người yêu thích phong cách hài hước, sâu cay và đầy triết lý thì bộ phim này không khác gì một sản phẩm "gắn mác Châu Tinh Trì" để thu hút khán giả chứ không thực sự mang tinh thần của ông.
Dù thành công về lượt xem trên các nền tảng trực tuyến nhưng rõ ràng chất lượng của Tân Tây Du Ký không thể làm hài lòng những khán giả khó tính. Đối với nhiều người, Châu Tinh Trì vẫn là tượng đài trong làng điện ảnh và họ hy vọng sẽ được thấy một tác phẩm thực sự đáng giá từ ông trên màn ảnh rộng chứ không phải những sản phẩm "ăn theo" dở tệ như thế này.
Lily
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/tay-du-ky-ban-moi-tro-thanh-tham-hoa-man-anh-202503281020053979.html