Tây Nguyên - Tháng 3 lại về
“Uê Zàng ơi!
Uê Thần núi, Thần nước, Thần sấm, Thần sét…”
Hỡi Thần linh! Cho mưa thuận, gió hòa…
Cho dân làng hạnh phúc - ấm no.
“Thênh Thênh ook ơi!”
Lời ru ai? Mà nai vàng ngơ ngác.
Cao nguyên mênh mang.
Ngập tràn nắng, gió.
Chim Kơ tia về đâu?… Xổn xang,
Miên man… đi tìm thần mặt trời.
Rộn ràng tiếng trống, cồng, chiêng ngân nga,
Dội vào vách đá.
Âm vang… Âm vang… Đại ngàn.
Tháng 3 - Toàn thắng về ta.
Tây Nguyên mở hội - rực rỡ, cờ, hoa.
Lòng dân nô nức - khắc ghi:
Ơn Đảng - Bác Hồ đất nước trọn niềm vui.
Rừng núi ơi! Buôn làng ơi!
Tây Nguyên - Tháng 3 lại về.
Hỡi chàng trai BaNa, tìm ai?
Đôi vai trần, lên nương, làm rẫy.
Lửa cao nguyên - bập bùng rực cháy.
Chờ mưa… chếnh choáng nhịp xoang.
Hỡi cô gái Xơ Đăng, còn nhớ?
Thời đạn bom năm xưa - gùi lương, tải đạn.
Đất nước hòa bình - trỉa lúa, trồng ngô.
Vui đêm hội, ché rượu cần… lắc lư say nhịp bước.
Tây Nguyên - Tháng 3 lại về.
Hoa Pơ Lang đỏ thắm mùa xuân,
Bên mái nhà rông đêm ngày rực lửa.
Uê zàng ơi!
Tháng 3, ước mơ và khát vọng.
Niềm tin, cùng hành trang mới.
Đoàn kết muôn dân
Bước vào kỷ nguyên tương lai.
Tây Nguyên vươn mình.
Rạng rỡ Việt Nam.
Kon Tum, ngày 12/02/2025
Lê Quang Hồi