Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trên đất bạn Campuchia về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng an táng.
Ngày 18/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh trang trọng, thành kính tổ chức “Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ”, những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Campuchia trở về trong vòng tay đất Mẹ.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tây Ninh cho biết, trong mùa khô 2024-2025, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 thực hiện nhiệm vụ với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đồng chí đã tìm kiếm và quy tập được 156 .
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh dự lễ.
Thành tích này đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ mà Đội K73 tìm kiếm, quy tập được sau 24 giai đoạn lên 2.933 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 168 hài cốt liệt sĩ biết tên và địa chỉ.
Đây là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ và quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Các đồng chí chính là những người lính thời bình đang tiếp tục viết nên bản hùng ca về tình đồng chí, đồng đội.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh - Phạm Tấn Hòa phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phạm Tấn Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Chính phủ, Quân đội Hoàng gia Campuchia; chính quyền, đặc biệt là nhân dân các tỉnh Svay Rieng, PhnomPenh, Battambang, Pailin của Vương quốc Campuchia anh em.
Sự giúp đỡ chí tình, những thông tin quý báu và sự hỗ trợ hết lòng của các bạn là yếu tố không thể thiếu trong mỗi hành trình tìm kiếm.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức để đất vào mộ các Anh hùng liệt sĩ.
Hôm nay, Tây Ninh đón và tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, có thể các anh chưa có thông tin rõ ràng, chưa có người thân đến đưa tiễn, nhưng các anh không hề cô đơn. Bởi Tổ quốc này không quên. Nhân dân không quên. Đồng đội các anh không quên!
Tổ quốc quê hương yêu thương ôm lấy các anh bằng tất cả nghĩa tình. Từng vòng hoa, từng nén tâm hương, từng dòng nước mắt - là lời tri ân và cảm tạ muôn đời.
Công cuộc tìm kiếm sẽ còn tiếp tục trong các giai đoạn tiếp theo, cho đến ngày tất cả các anh đều được trở về trong lòng đất Mẹ Việt Nam yêu dấu.
Nguyễn Thanh Phong