Tây Ninh: Lực lượng cảnh sát cơ động góp phần bảo vệ bình yên địa bàn

Tây Ninh: Lực lượng cảnh sát cơ động góp phần bảo vệ bình yên địa bàn
3 giờ trướcBài gốc
Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ khi thành lập, đơn vị đã tổ chức 57.432 ca/ 77.422 lượt CBCS vũ trang canh gác khép kín, 19.197 ca/ 25.844 lượt CBCS cơ động tuần tra kiểm soát (TTKS) bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn. Cùng với các lực lượng khác, CSCĐ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ thực thi nhiệm vụ trên những tuyến đường tuần tra để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.
Lực lượng CSCĐ rèn luyện chiến đấu bảo đảm ANTT
Đáng lưu ý, trong năm 2025, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh đã bố trí tổ chức 328 ca, với hơn 3.500 lượt CBCS tham gia TTKS bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, giải tán 192 nhóm thanh, thiếu niên sử dụng mô tô tụ tập có nguy cơ gây rối ANTT và đua xe trái phép. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ đột xuất, CSCĐ đã phát huy vai trò một cách chuyên nghiệp và sự quả cảm, ngoan cường. Điển hình, Phòng CSCĐ đã phối hợp với phòng CSGT đảm bảo TTATGT đường bộ, giúp đơn này lập biên bản 9.966 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3.735 phương tiện, 10.066 giấy tờ các loại... Bên cạnh đó, lực lượng cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đấu tranh triệt phá 22 tụ điểm, đánh nhiều chuyên án lớn, góp phần đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.
Cụ thể, vào ngày 09/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng phòng CSCĐ tổ chức vây bắt sòng bạc ở ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 43 đối tượng về các hành vi tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Công an thu giữ lượng lớn tang vật, gồm: tiền mặt, xe máy các loại, điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.
Trước đó, vào tháng 09/2025, tại phường An Tịnh, Phòng CSCĐ cũng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm 16,5 kg ma túy tổng hợp, 6 bánh Heroin, 2 khẩu súng, 16 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác, giúp cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng cầm đầu cùng 9 đồng phạm.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, cho biết thêm: Đơn vị luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ CSCĐ là trung tâm, thường xuyên nâng cao sức mạnh tác chiến, xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện nghiệp vụ với giáo dục chính trị tư tưởng, lấy thực hành là chính, xử lý các tình huống, phương án sát với thực tế.Từ đó, đơn vị trang bị cho CBCS về tri thức và kỹ năng nghiệp vụ CSCĐ, nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, tinh thông kỹ - chiến thuật, võ thuật CAND; rèn luyện về ý thức hành động, tính kỷ luật cao và sử dụng thành thạo các loai vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn chiến đấu.
Cùng với đó, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh còn là điểm tựa vững chắc của người dân trong phòng chống thiên tai, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Mới đây, phòng CSCĐ Công an tỉnh huy động hơn 100 CBCS cùng trang thiết bị chuyên dụng, vượt gần 800 km, kịp thời có mặt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Gia Lai dọn dẹp lớp bùn đất dày, khơi thông hệ thống thoát nước, vận chuyển vật dụng, hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm nhanh chóng đưa các công trình công cộng trở lại hoạt động bình thường; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, thu gom đồ đạc bị hư hỏng, vận chuyển nước sạch, nhu yếu phẩm đến các hộ khó khăn và thăm hỏi, động viên tinh thần nhiều gia đình vừa trải qua thiệt hại do lũ. Tiếp tực phát huy tinh thần nhân văn "lá lành đùm lá rách", "uống nước nhớ nguồn", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"; xây dựng nhà cho CBCS và thân nhân CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lực lượng CSCĐ tỉnh đã ủng hộ số tiền gần 80 triệu đồng...
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2025, phòng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh đã có 129 lượt tập thể, cá nhân được được các cấp khen thưởng. Đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ" năm 2025.
Ngày 12/01/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã trao trả tài sản là một chiếc xe máy cho người dân bị mất trộm cách đây 12 năm. Nhận được tài sản, anh Bùi Sĩ Phú (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh) vui mừng và xúc động viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh, vì tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ tài sản cho người dân.
Anh Phú vui mừng nhận lại tài sản
Chị Vy, chị Thu và anh Trung (ngoài cùng bên trái) cũng nhận được niềm vui tương tự
Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 786B, khu vực xã Bến Cầu, lực lượng thực thi nhiệm vụ của Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BS: 70K3-5799 không gương chiếu hậu, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng biển số không đúng với xe đang đi, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, người điều khiển xe máy tên L.T.P (SN 1986, ngụ xã Bến Cầu), khai nhận trước đây làm việc ở Campuchia và mua lại chiếc xe này với giá 3,5 triệu đồng để sử dụng đi làm. P. cùng chiếc xe được đưa về trụ sở CA làm việc. Tiến hành tra cứu nhanh, Công an xác định chủ sở hữu thật của chiếc xe này là anh Bùi Sĩ Phú. Qua trao đổi, anh Phú xác định chiếc xe trên là của mình, bị mất trộm vào năm 2014.
Không chỉ trường hợp của anh Phú được nhận lại tài sản bị trộm cắp một cách bất ngờ, mà chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an cơ sở ở Tây Ninh đã nhanh chóng xác minh tài sản, giấy tờ tùy thân quan trọng của nhiều người dân đánh rơi, trao trả lại cho chủ sở hữu. Nhận lại tài sản và giấy tờ tùy thân, người dân đã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của CBCS Công an cơ sở và người nhặt được của rơi.
Điển hình, khuya 11/01/2026, trong lúc tuần tra trên địa bàn, anh Lê Toàn Chiến nhặt được một ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max không biết của ai đã đánh rơi. Với tinh thần trách nhiệm và trung thực, anh Chiến chủ động bàn giao chiếc điện thoại cho Công an phường Tân Ninh. Qua xác minh, Công an phường lần ra chủ sở hữu tài sản là chị Lê Ngọc Phương Vy, ngụ phường Bình Minh, nên mời chị đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản. Trước sự việc này, chị Phương Vy bày tỏ sự xúc động, cảm ơn CBCS Công an phường và anh Chiến.
Trước đó, anh Nguyễn Phước Lập, ngụ phường An Tịnh, cho biết: Rạng sáng 06/01/2026, anh lưu thông trên đoạn đường thuộc khu vực phường An Tịnh thì phát hiện cái bóp da màu đen của ai đánh rơi nằm ven lộ. Qua kiểm tra, anh thấy bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Anh Lập nhanh chóng đem tiền và giấy tờ giao Công an phường An Tịnh. Khẩn trương xác minh, Công an xác định chủ sở hữu tài sản là chị Lý Thị Yến Thu, ngụ địa phương. Ngày hôm sau, trước sự chứng kiến của Công an phường An Tịnh, anh Lập đã trực tiếp trao trả lại chiếc bóp cùng toàn bộ số tiền 40 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho chị Thu. Nhận lại tài sản, chị Thu xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS Công an phường và anh Lập. Chị Thu, sẻ chia: "Tôi cứ nghĩ tài sản đã mất thì khó có thể tìm lại được, nhất là số giấy tờ tùy thân quan trọng. Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Công an phường và anh Lập, tôi đã nhận lại đầy đủ tài sản!".
Tiếp đó, ngày 08/01/2026, Công an phường Tân Ninh cũng tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Nguyễn Đình Trung, ngụ địa phương. Hai ngày trước, ông Lê Quang Lộc (SN 1966, ngụ phường Ninh Thạnh) trong lúc di chuyển trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường Ninh Thạnh, nhặt được một bóp da màu đen (bên trong chứa nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Đình Trung và 1,4 triệu đồng). Ông Lộc đã chủ động mang toàn bộ tài sản này đến Công an phường Tân Ninh để trình báo. Nhanh chóng xác minh, Công an phường được biết chủ sở hữu số tài sản trên là anh Trung.
GIA MINH - NGUYỄN ĐỨC
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/tay-ninh-luc-luong-canh-sat-co-dong-gop-phan-bao-ve-binh-yen-dia-ban_187956.html